Please log in or register to do it.

Đi coi cải lương dzui toá!

Tui đã phải nói xạo là 35K/ly nước cam mà mẹ tui còn chê đắt chẳng hiểu quay qua quay lại thế nào em phục vụ tới thành khẩn khai báo 350K/ly làm bà mẹ và bà bà tui ngất lên ngất xuống.

Chưa hết, tới tuồng Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài lại do 2 nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng thập niên 70 ở hải ngoại dzìa biểu diễn. Kết quả là một bà trong vai nữ giả nam (Chúc Anh Đài), còn bà đóng Lương Sơn Bá cũng là… nữ giả nam luôn. Nói chung là tui thương bà tui với mẹ tui bị đơ, bị điểm huyệt.

Tới khúc Lương Sơn Bá về quê Chúc Anh Đài tìm kiếm thì Chúc Anh Đài bung makeup đóng giả để hiện nguyên hình là một bà già mập xấu và nói: Lương Huynh không nhận ra thiếp hay sao? Thì tui chấp nhận dzô dziên để ôm bụng cười hahahaha.

Tui nghĩ đây là Chúc Anh Đài già xấu nhất trong lịch sử cải lương, tuồng chèo, phim, kịch… tui từng coi :-))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – February 03, 2013 at 11:02PM)

CHUYỆN NHỎ Ở SÀI GÒN - CẢNH SÁT GIAO THÔNG
Đưa bà nội với mẹ qua phòng trà Nam Quang coi cải lương Việt Nam với Dung mama

Your email address will not be published. Required fields are marked *