Please log in or register to do it.

Bài post Xúc động hình ảnh cảnh sát giao thông phát nước, bánh ngọt miễn phí cho người dân về quê ăn Tết nhận được ý kiến trái chiều

Trong đó có nhiều comments hơi hướng mỉa mai:

“Kiến nghị trạm dừng chân các anh nên tặng cả rượu bia. Rồi cách đó 500m các anh kiểm tra nồng độ cồn để kiến tạo thị trường”

“Các anh làm em liên tưởng đến việc thả cá phóng sanh”

“Giống kiểu khách hàng thân thiết cuối năm tặng lịch”

“Em nghĩ đây là tạo phễu. Vẫy vô rồi nói anh chị cởi cái mũ ra uống cốc nước cho nó mát. Rồi các anh sẽ lập chốt nữa để tóm lại sau cái chốt này”

“Thực sự là một chương trình tri ân khách hàng thân thiết”

v.v…

Thậm chí, có hot facebooker còn chua chát “Trời ơi cái gì thế này?”, và cũng nhận về một đống ha ha.

Nói vậy không phải để bôi xấu các anh. Cũng không phải để ném đá cư dân mạng. Mà chúng ta là người làm #truyền_thông thì cứ phải quan sát và rút ra bài học riêng thôi.

Thứ nhất là, hiểu và chấp nhận, các thiên thần áo… vàng nhìn chung bị xã hội định kiến nặng nề. Không dễ thương, đáng yêu như các thiên thần áo trắng, hen!

Thứ hai là, truyền thông để hiệu quả thì cứ phải kiến trì. Có thể lần 1 số đông sẽ mỉa mai. Nhưng thôi kệ, mình làm lần 2 thì ít người cười cợt. Rồi lần 3, lần 4 người ta sẽ tin rồi sẽ yêu mình.

Các anh giao thông cố gắng lên nhen.

Truyền thông cần phải kiên trì
Làm vài chục vụ, dân thì tin ngay.

Cre: hình 2sao

Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Bức tranh “Tết xưa” bị vi phạm bản quyền trắng trợn: Đơn vị nắm giữ bản quyền nói gì?
Từ bỏ

Your email address will not be published. Required fields are marked *