Please log in or register to do it.

Hôm trước đọc trên Tuổi Trẻ thấy nói sau bao nhiêu năm nhập siêu, năm 2012 này Việt Nam chúng ta đã trở thành nước xuất siêu. Tuy kinh tế không tăng trưởng nhiều nhưng đó cũng là một tín hiệu đáng mừng (báo dùng cụm từ “có tiếng mà không có miếng”).

Bữa nay coi thời sự VTV1 thấy nói năm 2012, Việt Nam mình vẫn là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, thậm chí xuất khẩu sang cả những nước khó tính nhất như Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo đó, mỗi một tấn gạo xuất qua nước bạn, chúng ta thu về được khoảng 500 đô la.

Còn nếu đi qua những dãy phố công nghệ như Tôn Thất Tùng, Bùi Thị Xuân Võ Văn Tần sẽ thấy ngập bảng hiệu iPhone 5 đã có, giá cũng khoảng 700 – 800 đô la tuỳ loại.

Tức là, mỗi một tấn gạo xuất đi, ta thu về được một chiếc iPhone. Vậy nên xuất thì vẫn cứ siêu, mà tiền thì vẫn chưa nhiều!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 31, 2012 at 07:36PM)

Chuyện buồn cuối năm 2012
Đi trước thời đại

Your email address will not be published. Required fields are marked *