Please log in or register to do it.

Thất nghiệp, tiền hết, nợ nần ngập mặt chưa trả được, sắp phải dọn nhà, Bình Chánh trời mưa rả rích, mạng không có, 3G lởm khởm… nói chung là đần thối, cơ mà vẫn thấy thảnh thơi và hạnh phúc.

Tại vì trưa nay ở nhà có đủ cả 6 người. Ngồi chung ăn chung một mâm cơm.

Bây giờ mẹ đang đi nấu cơm tối, bà nội chơi game iPad, em trai đọc sách, chị gái và bố Karaoke, cá đang bơi, chim thì đã chết, chó đang ngủ, gà vịt đang ăn. Còn mình thì ngồi ôm điện thoại facebook và canh chõ xôi.

Đơn giản vậy thôi, nhưng không phải ai cũng có. Mình biết thế, nên rất trân trọng những giây phút thế này.

– at Gia Đình Ngọt Ngào Của Tôi u003C3

Nguyễn Ngọc Long

Thế nào mới gọi "chuẩn me"?
Bạn đang "chông chênh" hay hạnh phúc?

Your email address will not be published. Required fields are marked *