Please log in or register to do it.

1- Vietjet làm chưa tinh tế, làm sai, gây phẫn nộ. Oke đồng ý. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai, không bênh được.

2- Tẩy chay Vietjet? Never, never và never. Tôi ủng hộ Vietjet, nhất là khi Vietjet bị mọi người ném đá. Càng ném càng ủng hộ.

3- Vé đối tác đã đặt, đã checkin tối nay của JS tôi huỷ, tôi bỏ tiền túi ra đặt bay Vietjet. Tôi không cho rằng 600K này có ý nghĩa gì nhưng là tuyên bố chính thức của tôi về vấn đề này.

4- Tôi kêu gọi 15.000 học viên Trăng Đen và 50.000 fans Trăng Đen ngưng ném đá. Tôi tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của các bạn, và như thế là đủ. Từ sau status này, bất cứ ai có quan điểm trái ngược xin tự động ra khỏi group Biệt đội Trăng Đen và unlike trang Truyền thông Trăng Đen

5- Tôi kêu gọi bạn bè tôi quay lại cuộc sống bình thường, không a dua nữa. Không cần tranh cãi đúng sai nữa. Tất nhiên Vietjet đã sai, và stop tại đây. Không ý kiến thêm. Không cần giải thích. Đơn giản là như vậy.

Người Trăng Đen hãy hành xử theo cách của Trăng Đen. Hết.


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Cứ thật đi, chẳng cần học cách "ứng xử với truyền thông" làm gì nữa
Vụ Daniel Haure xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Vô tình hay cố ý?

Your email address will not be published. Required fields are marked *