Please log in or register to do it.

Tui đang ngồi cafe chém gió với bạn thì có bác già kia vô cầm theo tập vé số tiến tới. Chẳng hiểu bác dòm mặt 2 đứa có gì vui mà không mời gì hết cứ đứng cười ha ha!

Cái 2 đứa tui mắc… không hiểu và bị quéo cũng ngoác miệng cười ha ha. Mà tui thì đang đau cổ càng cười càng đau nên tui vừa cười vừa mếu nên ông vé số càng cười dữ. Cười xong ông đi vô trong mời người khác.

Cái hồi ông quay lại, bạn tui quyết định gọi mua 2 tờ vì… ông quái quái. Mua xong ông vé số thích quá cười ha ha phát nữa rồi mới chịu đi.

Tui cũng không hiểu sao gặp ca khó vậy mà tui thì vẫn đang đau cổ. Từ đó suy ra tờ vé số này ngày mai trúng 1 tỷ rưỡi nè. Chiêu bán hàng này bá đạo quá!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 23, 2013 at 10:18PM)

Catch me if you can
Hỏi ngu: "Catch Me If You Can nghĩa là gì nhỉ ?"

Your email address will not be published. Required fields are marked *