Please log in or register to do it.

Quà các em sinh viên tặng đây.

1 cái cốc in avatar của mình + 1 thiệp viết tay + 1 cái lọ đựng đầy “tâm thư” viết trên giấy xi-măng + 1 nùi thuốc đau họng (hoàn toàn không biết thành phần). Xúc động quá.

Thú thực là mỗi lần có cơ hội được bước chân vô các khu ký túc xá hay giảng đường đại học là mình lại thấy buồn vui lẫn lộn. Giá như được một lần chính thức được sống quãng đời đầy thú vị này nhỉ…

Mong các em hãy luôn giữ cho quãng đời sinh viên đầy ắp nhiệt huyết, kỷ niệm, ước mơ và hoài bão như vậy nhé.

Hãy tự hào vì những gì các em đã làm được. Anh rất tự hào vì được làm việc chung với những sinh viên tài năng và năng động như bọn em.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 19, 2013 at 12:31AM)

Giám đốc bán hàng bá đạo
Bốn loại người có mặt ở trái đất

Your email address will not be published. Required fields are marked *