Please log in or register to do it.

Cắm mặt xuống đất, chổng phao câu lên trời ăn nem thính cuốn bánh tráng với thạch găng ngon quên sầu! Chứng kiến bà chủ quán đúng chuẩn Giám con mẹ nó đốc bán hàng:

– Cho vợ chồng em 2 cuốn thôi

– Ăn 4 cuốn mới ngon

– Không cho ăn nữa, chồng em béo như con lợn

– Béo gì mà béo, béo mới đẹp mới sang

– Không em sợ lắm nhìn kinh lắm 2 cái thôiiii

– Con này bị điên à ăn cái này giảm béo, mày chả biết gì

– Chị điêu thế, cái con X cạnh nhà em suốt ngày ăn hàng nhà chị giờ như con lợn í

– Nó xinh thế mà kêu béo

– Khiếp lên được í… Trời ơi chỉ ăn 2 cái thôi.

– Con này bị làm sao í nhỉ, nó béo sẵn từ trước khi ăn nhà chị rồi.

– Đấy hết rồi, chị cuốn thêm cho 2 cái nữa

– Khônggggg, bà này bị điên í

– Eo ơi, con này đéo yêu chồng. Ăn đi!

Cuối cùng cô í vẫn bán được 6 cuốn. Chị kia vẫn yêu chồng và anh kia vẫn béo! Bá đạo trên từng hạt gạo. Quẩy lên điiiiiiii…

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 19, 2013 at 05:28PM)

Yêu nước là ngu ngốc hay dũng cảm?
Quà tặng của các em sinh viên

Your email address will not be published. Required fields are marked *