Please log in or register to do it.

Chiếu theo NHỮNG ĐIỀU “CẤM KỴ” KHI LÊN FACEBOOK của Trường PTDL Lương Thế Vinh – Hà Nội, mình tự thấy mình vi phạm hết cả 4 điều cấm kị:

1- Thường xuyên nói tục, chửi bậy hoặc văng bậy, kể cả chửi bậy bằng những từ viết tắt, ví dụ như đm (địt mẹ, đụ má), vcl (vãi cả lồn), vl (vãi lồn), bts (bố tổ sư, bố tiên sư)… Nhiều lúc không sử dụng ngôn từ trong sáng, thuần việt.

2- Thường xuyên dùng Facebook để nói xấu rất nhiều người.

3- Thường xuyên like status trước khi đọc nội dung. Giang hồ còn gọi là like dạo, like điểm danh

4- Thường xuyên chơi trò viết lập lờ, đánh đố người đọc khiến bạn bè hiểu lầm khi coi Status.

Túm lại, xin chia buồn với các em học sinh Lương Thế Vinh. Nhưng thực ra, nếu làm tốt theo bảng kiến nghị này, các em sẽ trở thành người thực sự dễ thương đấy.

Cái gì cũng có giá của nó thôi. Hoặc sống thoải mái như mình, thích sao nói vậy, nghĩ gì nói đó thì đôi lúc hình ảnh bị méo mó, không long lanh, đen thùi lùi. Hoặc sống khuôn phép, hơi gò bó chút nhưng được nhiều người yêu mến, hình ảnh đẹp đẽ chỉn chu.

Kết luận lại là: DKM NGU VCL (nghĩa của chữ này xin đọc ở comment đầu tiên nhé).

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 16, 2013 at 08:15PM)

Uống trà sữa cũng bị say
Phỏng vấn Nguyễn Ngọc Long trên tờ tạp chí Esquire

Your email address will not be published. Required fields are marked *