Please log in or register to do it.

Đúng như dự đoán, phía Vietnam đã thông qua kênh chính thống là VTV để đăng tải clip “Trịnh Xuân Thanh tự thú”.

Vậy, điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Phía Đức sẽ xin lỗi Vietnam? Hơi khó!

Nếu ông Thanh tự về, ông về bằng đường nào? Có giấy tờ lưu trữ xuất/nhập cảnh ở Đức/Pháp/Vietnam không?

Nếu có, chắc phía Đức không ra thông cáo như vậy. Tôi nghiêng về giả thiết ông này bị “bắt cóc thật” nhiều hơn.

Nhưng điều đó có ý nghĩa gì nữa nếu bây giờ ông ta đã tự nói rằng mình chán trốn chạy nên tình nguyện về đầu thú?

Chắc số đông mọi người tin rằng ông này bị gây sức ép để lên TV bô lô ba la như vậy (thú thật là tôi cũng nghiêng theo hướng đó nhiều hơn, he he).

Tôi còn nghĩ rằng sự thật có tính thời điểm và tùy vào nhận thức

Có thể 5, 10 hoặc 20, 30 năm nữa (có thể khi gần đất xa trời), ông Thanh sẽ nói lại về những tuyên bố ngày hôm nay. Có thể ông Thanh sẽ tiết lộ thêm những sự thật đằng sau sự thật, điều mà số đông bây giờ rất muốn nghe, và chỉ muốn tin như vậy. 

Tôi chẳng quan tâm đến chuyện phe phái hay đấu đá. Tôi chẳng quan tâm đến việc ông Thanh có bị “ép buộc” điều gì không (vì tôi không có bằng chứng cho việc ấy). Tôi càng không quan tâm sau này ông ấy có nói lại tuyên bố hôm nay nữa hay không. 

Tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm là một chuyện “tày đình” đã không đi vào bế tắc và khủng hoảng có thể được tháo ngòi.

Ai tin thế nào cứ giữ vững niềm tin như thế. Nhưng chuyện đất nước này không bị mất uy tín trầm trọng thêm trên trường quốc tế, thì tôi thấy hả hê. 

Mà nói chi cái điều to tát ấy. Nội facebook hết bị cá mập cắn để yên chí bán buôn đã mừng thấy mẹ luôn rồi!


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Bài học XƯƠNG MÁU khi triển khai truyền thông cho "Xóm trọ 3D"
Tập trung vào phần việc mình làm tốt nhất

Your email address will not be published. Required fields are marked *