Please log in or register to do it.

(Chúc mừng quần chúng)

Facebooker tên “Quân Anh” vừa đăng bài trên trang cá nhân nói rằng, trước đây cha ông là bạn của ông C.T nên đã dùng chính căn nhà của mình để bảo lãnh cho ông C.T vay tiền ngân hàng làm phim.

Nay cha ông Quân Anh qua đời, gia đình không thể thanh toán số nợ cả gốc lẫn lãi lên trên hai tỷ đồng nên đang phải đối mặt với việc bị ngân hàng phát mãi nhà để thu hồi nợ.

Trong đoạn ghi âm kèm theo mà Facebooker Quân Anh đăng tải (có trong comment đầu tiên của bài này), dễ dàng nghe được những câu đối thoại:

“Chị đừng có sợ, em mới sợ – em bị tụi nó gài vô cái thế bán nhà”
“Thiếu nợ là không có sợ”
“Thiếu nợ là không có sao hết”
“Trong cái vụ việc mà hiện nay quần chúng đang giúp anh nè, nếu mà được đó, anh sẽ thảy qua em một mớ”
“Nếu mà quần chúng giúp tôi được nhiều thì tôi thảy qua bển”
“Em gọi nó rồi kêu nó gọi cho anh chứ anh gọi nó giống như anh đi xin xỏ không hay”

Ông Quân Anh đồng thời đưa ra cả giấy Quyết định thi hành án (phát mãi căn nhà) của cơ quan chức năng để chứng minh lời tố cáo của mình là sự thật.

Hiện CỘNG ĐỒNG MẠNG đang sốt xình xịch vì thương cảm của các nhân vật liên quan và tha thiết mong ông Chí Trung tiếp tục kêu gọi quyên tiền để gia đình ông Quân Anh được “thảy qua cho một mớ”.

>>> ĐỌC THÊM:

+ VÀI LỜI CÔNG BẰNG CHO NGÔ THANH VÂN VÀ JOHNNY TRÍ NGUYỄN – http://goo.gl/ZcFD5e

+ CHUYỆN ÔNG NGUYỄN CHÁNH TÍN VỠ NỢ VÀ BẢN NHẠC “HOANG MANG STYLE” CỦA TRUYỀN THÔNG – http://goo.gl/4KCEy9

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – March 23, 2014 at 12:14PM)

Nói không với "chuyên gia", "siêu sao", "bậc thầy", "hàng đầu", "số 1", "đỉnh cao" ...
Lò luyện thi sẽ không còn là chảo lửa

Your email address will not be published. Required fields are marked *