Please log in or register to do it.

Đang ngồi cafe với bạn thì bà nội gọi điện:

– Alo Long đấy hả con? Có phải Long không?

– Dạ con đây. Bà khỏe không?

– Bà khỏe. Bà đang ở nhà bác Xuân, mấy hôm nay bà thấy chán quá. Bố mẹ con có khỏe không?

– Dạ ai cũng khỏe hết bà ơi. Thế làm sao bà lại chán? Ở Hải Phòng vui thế mà bà lại chán à. Con ra đưa bà đi chùa chơi nhé, bà OK không?

– Bà OK. Bà chán vì bà hết len đan rồi. Bà chuẩn bị lên Hà Nội chơi với chị Lan đây, nhà chị Lan sắp xây xong rồi. Thế tháng sau con ra đây đưa bà đi chùa hả.

– Dạ rồi tháng sau con ra đưa bà đi chùa chơi.

– Uh bà OK. Nhưng mà con có mang len ra cho bà không?

– Rồi, con sẽ mang len ra cho bà luôn.

– Uh thế thôi con nhé. Con nói chuyện với bác Xuân nhé.

\u003C … >

Bạn mình nó ngồi nghe hóng hớt rồi nói mình sướng thật, đang ở Sài Gòn kêu ra Hải Phòng một cái là ra được liền, cứ như đi chợ. Mình bảo làm cái gì mà sướng, “tao thất nghiệp gần cả năm nay, mày có mấy công ty tiền tỷ tỷ không à, thích đi đâu chẳng được, còn chẳng sướng thì thôi chứ ghen tị cái gì”.

Nó nói mình sướng vì thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, còn nó “từ Tết đến giờ chưa được về nhà ăn với ba mẹ một bữa cơm” dù quê nó cách Sài Gòn có hơn 40 cây số. Mình bảo chắc là do mày thấy việc đó không quan trọng thôi, chứ nếu thực sự thì muốn thì làm đâu có khó.

Nó im re luôn chẳng nói tiếng nào, he he.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – May 12, 2013 at 07:11PM)

20 bí quyết để nhà tuyển dụng quăng CV của bạn vào thùng rác
123TV chính thức xác nhận cho người đi report clip trên Youtube

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Long oi cam on Long nhe,Phai goi link nay cho may dua em o sai gon…may hom nay ba minh benh ma noi chuyen nghe thiet dau long….tao binh ma co dua nao goi dien tham dau…o sai gon ,can tho thoi do…thiet buon….Long co 1 nguoi ban…con minh co 4 dua em nhu vay..oi…lam sao day Long oi…muon ve tham ong ba gia qua di…hy vong sau khi doc link nay cua Long 4 dua em cua minh co suy nghi nhu minh…cho nen moi cam on Long do….hihi..Chuc luon khoe …mai vui…va khi ra duong …doi duoc mu bao hiem …hang viet nam chat luong cao …nhe….dung mua nham hang…china…