Please log in or register to do it.

LÀM ĐI, ĐỪNG NGHĨ NỮA!

Nhân việc em Che Chơn “nhắm mắt làm bừa” liên hệ nhà báo để nhờ đăng bài và… đăng được, mình xin copy câu chuyện bên tường em Steven Trần Thắng để chia sẻ cho các bạn Trăng Đen nói riêng và các bạn followers của mình nói chung nhé.

“Một anh nông dân đang làm ruộng thì có người khách lữ hành đi qua, người khách cất tiếng hỏi:

– Bác ơi, đi từ đây đến Rome hết bao lâu?

– Tôi không biết

Người khách bước tiếp được 3 bước thì bác nông dân nói vọng lên:

– Mất 3 ngày anh ơi

– Bác vừa nói bác không biết mà

– Vừa rồi tôi không biết vì anh đang đứng yên. Còn giờ a bắt đầu đi, tôi mới biết nếu anh đi bộ như vậy với tốc độ như thế anh sẽ đến rome trong 3 ngày nữa”.

Nếu hiểu được thông điệp mình nhắn gửi thì hãy share bài viết này về wall nhé. Chúc các bạn bắt đầu lấy đà “chuyển động” ra ngoài xã hội, đừng “đứng yên” trong xó bếp nữa nhen.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 30, 2013 at 06:12PM)

Để làm truyền thông giỏi thì chỉ duy nhất hai thứ bạn không nên biết ...
Từ góc độ lựa chọn kênh và vật phẩm truyền thông: Quá tiếc cho Đàm Vĩnh Hưng và Bố 9

Your email address will not be published. Required fields are marked *