Please log in or register to do it.

Tết xưa đối với mỗi cá nhân là một cảm nhận và kỉ niệm riêng, mỗi người một vẻ.

ký ức về Tết Xưa

Đối với mình, Tết xưa ấm áp và háo hứng, trông chờ được bộ quần áo mới diện vào ngày Tết, được bà nhắc quét nhà ko được hót rác đi ko thì mất lộc. Rồi cùng đám bạn tụm 5 túm 3 đi đốt phát trộm rồi cùng nhau đi hái Lộc. Nhanh chóng đến nhà ông bà, các cô dì chú bác để nhận lì xì. Còn việc chuẩn bị Tết thì rất là háo hức với việc lau dọn nhà cửa, dọn dẹp mất 5-6 hôm để nhà đẹp hơn, đồ đạc mới hơn, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để đón Tết.

 

(Bài dự thi “Tết xưa chưa mất” của Tùng Cao)

TIẾNG PHÁO - ÂM THANH KỶ NIỆM
TẾT XƯA TRONG TÔI LÀ NỤ CƯỜI CỦA MẸ

Your email address will not be published. Required fields are marked *