Please log in or register to do it.

Mình mới phát hiện ra một sự thật động trời là có nhiều bạn chẻ rất lười và bị ảo. Kịch bản thường thấy sẽ là:

1_
A: Anh ơi em đam mê truyền thông mà em không biết bắt đầu từ đâu?
B: Đam mê sao em?
A: Em thích lắm
B: Em hay đọc sách gì, tham gia hội nhóm, forum nào, mỗi ngày dành bao nhiêu thời gian cho truyền thông?
A: Em ít lắm, tại không biết với lại em bận quá

2_
A: Anh ơi em muốn giỏi truyền thông như anh vậy đó, chỉ cho em đi
B: Đọc các bài anh viết đi
A: Đọc ở đâu anh?
B: NguyenNgocLong.com
A: Đọc cái gì anh?
B: Đọc các bài có chủ đề phân tích về truyền thông í
A: Em không thấy
B: Tìm đi
A: Anh copy link gửi cho em đi

3_
A: Anh ơi em muốn truyền thông cho doanh nghiệp của em mà em chưa biết bắt đầu từ đâu cả, chỉ cho em đi
B: Em nên học những gì cơ bản trước đã, anh không thể chỉ những cái cơ bản được vì nó quá rộng
A: Em tìm mãi không biết học ở đâu

B: Bữa nay anh có offline chỉ những thứ cơ bản về truyền thông đấy
A: Em bận rồi

4_
A: Anh ơi phần đó em vẫn chưa hiểu
B: Sao anh kêu em làm bài tập anh đưa em không làm? Làm xong sẽ hiểu ngay
A: Cách nào dễ hơn đi anh

5_
A: Em ước gì anh có thể cho em biết tên cuốn sách mà anh thấy tâm đắc về truyền thông, anh giấu kỹ thế?
B: Cứ lên Google search các chữ liên quan “truyền thông” rồi đọc thôi, anh có đọc sách đâu
A: Nhiều thế làm sao em biết đọc cái gì?
B: Em có đọc một bài bất kì, rồi khi thấy khái niệm nào không hiểu, em lại search và đọc tiếp
A: Khiếp, thế thì đến chết hả anh

6_
A: Ôi bài viết hay quá, cảm ơn anh đã chia sẻ. Anh nhớ viết thêm nhiều bài cho bọn em được đọc nữa nhé.
B: Đọc rồi phải nghiền ngẫm và bắt tay vào làm mới giỏi được chứ
A: Em đâu biết gì để làm
B: Đây, anh đưa em đề bài này làm thử đi

A: Chào anh, cho em hỏi cái này về truyền thông cái nha
B: Bài hôm bữa anh đưa em làm chưa?
A: Em bận lắm

Khiếp thật. Có lẽ chỉ có bánh mì giúp trí nhớ của Đô Rê Mon mới giúp các bạn giỏi được thôi chứ cứ học cứ hành như cưỡi ngựa xem hoa, học xong chữ thầy trả thầy, kiến thức trôi tuột, không thực hành, không dành thời gian trải nghiệm chỉ xúm vô đọc rồi tâm đắc, rồi tấm tắc tung hô như vậy thì 1000 năm nữa cũng không khá được đâu.

Khỏi vô đây đọc bài tốn thời gian, tốn băng thông, gây nghẽn đường truyền; cũng khỏi bỏ tiền đăng kí đi offline Truyền thông trăng đen Sài Gòn làm gì tốn tiền. Mình nói thật đấy. Đừng kỳ vọng buổi offline đó sẽ có một cốc nước thần kì để uống xong hoặc đổ lên đầu xong biến thành siêu nhân.

Cách duy nhất để giỏi là học và hành. Chấm hết!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 15, 2013 at 11:08AM)

Làm việc đúng đam mê là sướng nhất
Thông báo khẩn, cháy phòng!!!

Your email address will not be published. Required fields are marked *