Please log in or register to do it.

CA KHÓ!

– Anh, hình bữa chụp đưa lên có nhiều vô coi không anh?

– Nhiều em

– Người ta nói gì anh?

– Đa phần là chửi!

– Vậy à? Dzui vậy anh! Sao lâu rồi không chụp em up lên face anh nữa vậy?

– Trời sao cứ đòi chụp hoài dzậy pa?

– Thôi chụp nữa đi anh

– Chụp chi, anh up lên chửi em không à! Có viết gì hay ho đâu trời.

– Kệ cứ có cái cho người nói được rồi anh. Dzui là chính mà.

– Đó giờ báo nó chửi chưa dzui hả?

– Mới chiều có bài lên nè anh mà em chưa có đọc kĩ nữa.

– Báo nào? Nó viết sao!

– Thì nói viết cái gì mà những cặp đôi kì lạ rồi cái gì phi công nổi tiếng thế giới đó. Mà tự viết không à, em đâu có nhờ.

– Trời, vậy cũng vui nữa hả? Sao không viết cái gì tốt tốt xíu cho bạn kia đỡ buồn?

– Vui mà anh. Có gì buồn đâu anh. Anh cứ up hình lên face anh hoài là em vui.

– Em khó đỡ quá. Thôi thích thì anh chiều em vậy!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 17, 2012 at 08:51PM)

"Viên đạn bọc đường" của Coca-Cola và Những câu chuyện ngổn ngang tiền thuế
Gmail lên tới 30GB

Your email address will not be published. Required fields are marked *