Please log in or register to do it.

Giữa hội thảo BTIC2012, anh này hùng hồn tuyên bố “Nhà nước sẽ hỗ trợ hết mình cho các doanh nghiệp, cả về pháp lý, kinh nghiệm, chuyên môn (chuyên gia) và tài chính. Chúng tôi tha thiết mong muốn nhìn thấy sự lớn mạnh của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam xứng tầm thế giới”.

Nếu các bạn cần cứ nhấc điện thoại gọi cho tôi, không ngại. Tôi sẽ giúp các bạn hết sức mà tôi có thể. Số điện thoại của tôi là 0933… Hoặc gửi email lang@…

Mình ngay lập tức móc điện thoại bấm số nhá qua rồi lưu tên lại. Một hồi xong bài phát biểu, anh ấy nhắn tin qua:

– Xin lỗi ai đấy, tôi đang dự hội thảo.

– Chào anh Thứ trưởng. Em nhá máy qua để lưu số anh thôi. Em rất bất ngờ và cảm kích với lời nói và việc làm của anh. Chúc anh vui khoẻ.

– Oke cảm ơn em. Cần gì hỗ trợ gọi anh. Chúc em thành công.

Một hồi ra ngoài teabreak, mình đến nói “vừa rồi em nhắn tin cho anh đấy, nói chung em nghĩ mấy ông trên cao như anh chảnh chảnh khó gần nên em thấy bất ngờ khi anh trả lời tin nhắn”.

Anh í trả lời “Anh là người cổ vũ cho Văn hoá doanh nghiệp, không có chuyện hành động kiểu đó. Anh rất muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho lớp trẻ bọn em có điều kiện phát triển đi lên”. Rồi nhắc đi nhắc lại “Cần cứ gọi cho anh”.

Nói chuyện thêm một lúc nữa, anh í đưa cardvisit cho mình rồi qua trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình.

Anh này là Nguyễn Văn Lạng – Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Ai hốt tui đi coi chung kết hông dzẫy :( - Nguyễn Ngọc Long
Bạn đã "học" được gì?

Your email address will not be published. Required fields are marked *