Please log in or register to do it.

Kính thưa các bạn nhà báo, “trai đẹp bị trục xuất” của các bạn đã lên tiếng khẳng định chàng ta bị đuổi cổ vì đi láo, chứ không phải vì quá đẹp trai như các bạn PHAO TIN VỊT ầm ĩ mấy tháng nay.

Thế nhưng tất nhiên, là vẫn như thường lệ, không có bất cứ một ai trong số các bạn ĐỦ DŨNG CẢM và ĐÀNG HOÀNG CHÍNH TRỰC để lên tiếng xin lỗi đọc giả – những người vẫn ngày đêm trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào thông tin các bạn đưa ra trên mặt báo.

Tôi thực sự thấy lạ kỳ.

Phải chăng các bạn đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ, hoặc giả là trơ trẽn đến mức coi việc NÓI NHẢM trên báo là việc chẳng có gì phải bận tâm. Để rồi bây giờ lại trâng tráo viết tiếp những bài xã luận dài 5000 chữ để phê phán giới trẻ vì cái tội “phát cuồng những giá trị không có thật”.

Như thế khác gì các bạn đang ngửa mặt lên trời để phun nước miếng?

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 13, 2013 at 12:08AM)

Bệnh hả hê
Sinh nhật những người yêu thương

Your email address will not be published. Required fields are marked *