Please log in or register to do it.

Nhiều người nói với nhau (và rất nhanh các cuộc nói sau lưng ấy được truyền tới tai tôi) rằng họ ghét tôi, vì tôi mất dạy.

Có người thì bảo “cái thằng ngu ấy nó tưởng nó cá tính, thực ra là quái đản” và “ngu hết phần thiên hạ”. Có người còn khinh miệt “cái loại có bằng ai đâu mà ra sách nói về tử tế“.

Ôi giời, những lúc nghe được thông tin ấy, tôi tự rủa xả bản thân mình rằng, vậy là mình đã gián tiếp tạo ra một người thực sự rất “thông minh và tử tế“.

Vì người hơi thông minh không chửi người khác ngu. Và càng không đi chửi nhau với đứa thực sự ngu hơn mình. Còn người đàng hoàng bản lĩnh sẽ không nói xấu sau lưng người khác.

Nhưng nhiều lúc tôi cũng trăn trở suy nghĩ, rốt cuộc mình là người tốt hay người xấu? Rồi tôi tự nhủ, thôi thì dù xấu hay dù tốt, tôi vẫn có quyền được làm những thứ mà tôi cho là tử tế.

Các bạn hay nói với nhau rằng “đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện giãi bày”. Đó là định kiến. Theo tôi, hãy mở lòng mình ra để nghe cave kể chuyện, để nghe người nghiện giãi bày.

Tôi thì không nghĩ mình là người xấu, nhưng tự hiểu mình “có xấu” theo định kiến chung của xã hội, nên tôi muốn mình đóng vai xấu luôn cho có hậu.

Vậy tôi sẽ là một “người xấu” cố gắng làm vài việc tử tế.

Tôi muốn truyền đi một thông điệp thật mạnh mẽ rằng: bất kể bạn là ai, làm gì, ở đâu, hãy tự tin làm những điều tử tế, không cần phải chờ đợi tới lúc một ai đó công nhận rằng bạn đã đủ tử tế để “được quyền” làm những điều tử tế.

Tôi không mong chờ những người khinh miệt và ghét bỏ tôi phải công nhận tôi là “người tốt” sau ngày hôm nay. Tôi chỉ mong họ bớt chút thời gian làm một vài điều tử tế, cho cuộc đời này đẹp đẽ lên dù ít hay nhiều, giống cách mà “người xấu” là tôi đang nỗ nực mỗi ngày.

Còn giải thưởng hôm nay, tôi xin dành tặng để tri ân tất cả những người bạn, người anh, người em, người chị, người thầy… đã luôn bên cạnh, yêu thương và tin tưởng tôi tuyệt đối.

Chỉ nội điều đó thôi đã khiến tôi thấy các bạn thật dũng cảm và tử tế vô cùng tận :-)))))))))

1933424_650825308407030_7863005184222117172_o

11167960_650825908406970_3430468778951950399_o

12888781_650825435073684_5027925701624579027_o

12898355_650826081740286_8609665493476089216_o

12891161_650825555073672_3786276008418492414_o

>>> Đọc sách Tử tế là

Nguồn: Nguyễn Ngọc Long

Người truyền cảm hứng
Facebook là nơi tự do bị chà đạp không thương tiếc!

Your email address will not be published. Required fields are marked *