Please log in or register to do it.

(Bài này rất ô nihễm môi trường, ai đang ăn cấm đọc. Mình đã cảnh báo từ đầu rồi nhé)

Trên mạng xã hội đầy hỷ nộ ái ố, cuộc sống đúng là mỗi người mỗi khác nhỉ?

  • Người tha phương thì vui vì được về quê ăn Tết
  • Người giàu thì vui vì mua được quả mướp khô về rửa chén
  • Người nghèo thì vui vì mua được manh áo mới
  • Người gầy thì vui vì tăng được từ 54 lên 60 cân
  • Người béo thì vui vì giảm được từ 60 cân xuống 54 cân
  • Người trẻ thì vui vì thêm tuổi mới, trững chạc và trưởng thành hơn
  • Người già thì vui vì qua năm mà nhan sắc vẫn trẻ trung như năm cũ

Còn mấy hôm nay, cô Vũ Hương Giang toàn hiện hình trên home feed của mình với ngập tràn niềm vui vì ỉa được ít, ỉa được nhiều, ỉa ra cứt lỏng, ỉa ra cứt đặc hay ỉa ra cứt lầy nhầy.

Ban đầu đọc cũng thấy gớm chết mẹ, mà theo dõi mấy ngày rồi cũng thấy quen và vui lạ :-)))) Cũng hồi hộp khóc cười cùng cô ấy, cũng chờ ngóng cô ấy update status để xem hành trình đi ỉa đã đến đâu rồi. Có khi nào cô ấy mệt quá rồi lả đi không?

Ai có chung sở thích giảm cân và thanh lọc cơ thể bằng phương pháp Lemon Detox thì qua kết bạn với cô Giang gấp gấp :-))))))

 
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – February 07, 2013)

Thông báo tìm người... nghèo
Người dùng việt "tiêu diệt" webchat thành công, LINE thừa nước đục thả câu

Your email address will not be published. Required fields are marked *