Please log in or register to do it.

Tết là miếng tóp mỡ rang mặn

Con be sinh ra trong một gia đình có 3 ae, bo bị bệnh va thường say rượu. Một mình mẹ tan tao nuôi 5 miệng ăn và 3 đứa đi hoc.

Những năm 2000 nhà xung quanh va ở làng đã co của an của để thi nhà nó vẫn nhà la vách đất mưa đến thi ở trong nhà cũng như ngoài trời ,vẫn cơm don săn. …ae no mong đến tết lắm vì tết mới được ăn bát cơm trắng và có chút thịt để ăn, mẹ mua được 3kg thịt để an tết thì ngày mùng 1 sẽ được ăn phan thịt nac đến ngay m2 còn lại một ít thịt mỡ mẹ chiên lên lấy tóp rang mặn mà sao vẫn ngon thế ae suýt xoa ước gì một năm có 3 cái tết nhỉ cười khúc khích mà quay lại thấy mẹ quyet nước mắt quay di cho khác. Mấy đứa hon nhien dau biết gi. qua m3 là lại quay về với bat cơm don săn và suýt xoa thèm miếng top mo rang man.

Đến giờ con co thể lo được cho bme tất cả thì ae con lại mỗi người một noi. E gái lấy chồng atrai lấy vợ. Con mình con ở nơi phương xa nhưng con luôn dành thời gian về bên bo mẹ. Con nhớ và yêu bme nhiều . tết nào bằng tết thịt mỡ năm nào.

 

( Bài dự thi “Tết xưa chưa mất” của Giang Ta)

MƯA PHÙN. ÁO MỚI. LÁ GÓI BÁNH...
CHÚNG CON SẮP VỀ RỒI BÁ Ạ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *