Please log in or register to do it.

Em có thằng bạn, nó cờ bạc kinh khủng luôn. Nó với bố nó cãi nhau suốt. Rồi một ngày, bố nó bị ung thư, bác sĩ nói “giai đoạn cuối rồi, cơ hội sống chỉ có 5 % thôi”. Nó bảo 5% thì chưa chết ngay được.

Em khuyên nó đủ kiểu, thậm chí em còn chửi nó như chó luôn nhưng nó vẫn không thay đổi. Vì mẹ em cũng bị ung thư mười mấy năm rồi nên em hiểu phải làm thế nào (nhưng giờ Mẹ em khỏi rồi, bác sĩ bảo là kỳ tích).

Khoảng 3 tháng sau Bố nó mất. Em chơi với nó từ nhỏ nên em rất hiểu tính nó: bướng bỉnh, ngang ngạnh, không bao giờ khóc kể cả bị đánh đau hay Mẹ nó chửi mắng thế nào cũng nhất quyết không khóc. Vậy mà lúc Bố nó vừa mất, em vào thấy nó ngồi góc nhà chỗ của con chó, nhìn vào nơi bố nó nằm rồi khóc. Em thấy thương nhưng nói đủ kiểu mà nó không chịu đi chỗ khác. Vì hôm trước nó với Bố nó cãi nhau, nó đứng đúng chỗ đó luôn.

Tối về nó nhắn tin hỏi em (chơi với nhau bao nhiêu năm em chưa bao giờ nhắn tin điện thoại với nó bao giờ).

“Tao muốn Bố tao sống lại giờ phải làm sao, chỉ cần 1 ngày cũng đc, tao hối hận quá mày ơi”.

Em chỉ biết khuyên nó và cố giải thích cho nó là bố nó đã đi xa lắm rồi, giờ còn Mẹ với Bà nó, hãy chăm sóc mọi người nếu không ngày mai họ cũng sẽ rời xa ta mãi mãi.

Rồi lúc đưa Bố nó đi chôn, tụi nhóm em phải cử 4 thằng ra đứng cạnh nó, không nó sẽ lao xuống ôm quan tài. Sau đấy em mới nhận ra rằng, nó yêu Bố nó hơn tất cả, nhưng cái tôi quá lớn, cộng với sĩ diện bản thân lên nó mới làm như vậy.

Hãy đặt mình vào cương vị của cha mẹ, chả mấy ai muốn chúng ta sai đâu, họ mắng chửi là họ chưa hiểu ta, hoặc muốn tốt cho ta hơn. Hãy làm cho Bố Mẹ hiểu mình, ủng hộ mình, một ngày nói không đc (vì nhiều người cứ động nói là cãi nhau) thì hai ngày nói. Có thể gặp Bố hoặc Mẹ yêu cầu nói chuyện riêng để cho họ hiểu ta hơn.

Khi nào làm Bố thì mình mới hiểu tình cảm dành cho con cái thế nào.

(comment của bạn Quang Tung trong bài AI CŨNG CHỈ CÓ MỘT MẸ CHA – http://on.fb.me/13SULGY)

>>> Đọc thêm các bài viết cùng chuyên mục TÌNH CẢM GIA ĐÌNH:

+ NHỮNG GÌ BẠN ĐANG CÓ, QUÝ GIÁ BIẾT NHƯỜNG NÀO – http://on.fb.me/15hiScJ

+ VU LAN & HỒI ỨC MẸ – http://bitly.com/15bqmnu

+ VẪN LUÔN CÓ CÁCH ĐỂ YÊU THƯƠNG – http://bitly.com/15bqyDc

+ AI LO CHO GIA ĐÌNH CỦA TÔI ĐÂY? – http://on.fb.me/11o7YVc

+ THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI – http://bitly.com/YgS2Qr

+ BẠN CÓ SẴN SÀNG ĐÁNH ĐỔI CẢ CÔNG DANH SỰ NGHIỆP ĐỂ NGHE MỘT CÂU TRÁCH MÓC? – http://on.fb.me/13SWoEB

+ AI CŨNG CHỈ CÓ MỘT MẸ CHA – http://on.fb.me/13SULGY

+ UH, TÔI RẤT ĐÀN BÀ – http://bitly.com/YgS4HS

+ TIỀN MUA ĐƯỢC NHÀ NHƯNG KHÔNG MUA ĐƯỢC GIA ĐÌNH – http://on.fb.me/YgScac

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 09, 2013 at 09:13AM)

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Chắc phải dặn học viên mang bông băng thuốc đỏ theo khi đi học

Your email address will not be published. Required fields are marked *