Please log in or register to do it.

(Mèo Mun đăng nguyên văn Thông cáo báo chí của ER gửi qua email, khi nào nghe và xem kỹ MV này mới viết bài bình luận sau)

Ca sĩ Hà Okio chính thứ ra mắt mv Sài Gòn Cafe sữa đá. Đây là ca khúc được Hà Okio ấp ủ từ lâu nhưng đợi đến thời điểm gần đến Giáng Sinh mới tung ca khúc này ra.

Hà Okio cho biết ý tưởng viết bài hát Sài Gòn Cafe sữa đá xuất hiện khi anh nói chuyện với một người bạn Philippine sống và làm việc tại Việt Nam. Anh bạn nhạc sĩ người Philipine rất ghiền cà phê sữa đá, ghiền đến mức không biết nói tiếng Việt nhưng có thể phát âm câu Càfe sữa đá rất rõ, chỉ để gọi khi vào quán cà phê.

http://www.youtube.com/watch?v=PZw1_6IB7c4

Bài hái cho người nghe đi qua những góc phố đậm chất Sài Gòn. Những hàng cây tán lá, ghế đá, những cơn mưa bất chợt, những khung cảnh thân quen mà bất cứ người Sài Gòn hay ai dừng chân tại thành phố xinh đẹp này cũng đều phải nhớ.

Hình ảnh uống cà phê đã trở thành thân quen đến mức nó đã trở thành hình ảnh đặc trưng về người Sài Gòn. Nhiều người đến Sài Gòn đã ngạc nhiên nhận xét: “Sài Gòn có lẽ là thành phố có nhiều phong cách quán cà phê nhất thế giới”.

Trong bài hát, Hà Okio còn cho người nghe cảm nhận tình bạn thân thiết qua những ly cà phê. Chỉ cần một ly cà phê, ngồi bệt xuống vỉa hè hay góc phố là đã có thể kết bạn, có thể cười nói bất tận… Một hình ảnh rất Sài Gòn.

Đặc biệt, giai điệu bài hát rất gần gũi, lời bài hát dễ thuộc, mộc mạc. Hà Okio chia sẻ, anh viết ca khúc này rất dễ dàng, gần như giai điệu và ca từ cùng xuất hiện một lúc. Cách phối khí hòa âm của bài hát theo phong cách reggae, phong cách âm nhạc của người da màu pha pop, mang lại cảm giác tươi vui, khỏe khoắn và đầy màu sắc.

Đối với MV này, ý tưởng ban đầu là làm thế nào để thấy một Sài Gòn năng động nhưng vẫn mang những nét văn hóa hóa mang đậm dấu ấn riêng. Kịch bản sau nhiều lần chỉnh sửa cuối cùng cũng đã đi đến thống nhất. Hà Okio xuất hiện với cây đàn Ukelele Hawaii đầy màu sắc (do nhóm 5 dòng kẻ cho mượn) đi qua những góc rất Sài Gòn. Những con hẻm, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành… đều lần lượt hiện ra trong clip.

Một câu chuyện rất thú vị liên quan đến quá trình quay clip này đó là hôm quay hình thì trời đổ mưa. Mặc dù ngày hôm trước trời rất khô ráo, nắng đẹp. Việc quay clip phải dời lại cả tuần lễ vì nhóm quay phim bận đi công tác. Không biết có phải do bài hát có câu: “Sài Gòn hàng cây ghế đá, vẫn thế khi nắng khi mưa” hay không nhưng lần quay thứ hai trời lại tiếp tục đổ mưa khi đang quay giữa chừng. Vậy là đoàn quyết định quay phần còn lại vào ngày hôm sau.

Hà Okio tâm sự: “Anh mong bài hát này như một món quà Giáng sinh tặng những ai đang sống tại Sài Gòn, những ai đã có dịp ghé chân lại đây cũng như những ai chưa có cơ hội đến thăm mảnh đất này. Còn với những ai đã lỡ ghiền Cà phê sữa đá của Sài Gòn nhưng đang ở xa, hy vọng sẽ có dịp hồi tưởng lại hương vị của món đồ uống hấp dẫn này bất kỳ khi nào mở Sài Gòn cafe sữa đá của Hà Okio”.

MV Sài Gòn cafe sữa đá sẽ được phát trên các kênh truyền hình âm nhạc của Việt Nam và kênh âm nhạc online.

Hà Okio tên thật là Lương Ngọc Hà, sinh ngày 15-11. Hà Okio là người gốc Bắc, gia đình anh chuyển vào Nam khi anh mới 3 tháng tuổi. Hà Okio vừa là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ. Anh đến với âm nhạc bằng cách tự mày mò nghiên cứu chứ chưa qua một trường lớp chuyên nghiệp nào. Anh được khán giả giả nhớ đến qua một số ca khúc như Nơi ấy, Nếu như, Như là mơ, Phố, Một thế giới… Là nhạc sĩ và ca sĩ thể hiện các ca khúc trong bộ phim nổi tiếng Long Ruồi, Bẫy Rồng, Nụ hôn thần chết, Passport to love, Gia đình số đỏ, Siêu mẫu Xì Trum…

Hà Okio theo đuổi rất nhiều phong cách âm nhạc khác nhau như pop, RnB, Rap… Những ca khúc do anh sáng tác có ca từ đơn giản, tình cảm nhưng sâu sắc.

"Đùa với máu", "Bỉ vỏ", nghiệp dư và chuyên nghiệp
Phim chiếu rạp - Dối trá ngọt ngào: Cười rồi lắng lại...

Your email address will not be published. Required fields are marked *