Please log in or register to do it.

Ai về đất cảng quê tôi
Sủi dìn gừng ấm đôi môi ngọt ngào
Bánh đa cua, dĩa ốc xào
Hải sản tươi sống món nào cũng phê 
Lẩu ghẹ, rau muống, bề bề 
Cá bớp lá lốt đê mê cuộc đời
Tu hài quẫy sóng biển khơi 
Quyện vào hành mỡ chất chơi diệu kỳ
Đắng chua ngọt quất hồng bì
Vừa ngon lại khỏe rù rì lấy hên
Xì lồn cấu, bánh đúc phên
Nem vuông Cố Đạo khó quên một đời 
Sâm sen tinh túy đất trời
Thuốc lào Tiên Lãng thay lời tri ân
Cá khoai nấu với rau cần
Giá biển xào nghệ, gà tần thuốc nam
Vịt đồng om với quả cam 
Xu hào bóp thấu, gỏi sam trộn riềng
Bì bò hương vị rất riêng
Lá mơ lá sắn biêng biêng thật ghiền 
Khoai lang lăn bột tôm chiên
Bánh mì que, nước lạc tiên ngọt ngào
Miến cua, quẩy nóng Cầu Rào
Bánh đa kê chẳng nơi nào có đâu
Cải sen chua trộn thịt trâu 
Khâu nhục, xôi tám, đậm sâu hoa hồi
Nhắc chi cho dạ bồi hồi
Cuối năm Tết đến đứng ngồi không yên ????

P/s 1: Đây là những món cô giáo nấu được nha. Còn Hải Phòng có 1 tỷ món ngon khác nữa. Thí dụ phò Đồ Sơn he he.

P/s 2: Cô giáo biết nhiều món các em chưa từng nghe tên nên có post thông tin chi tiết dưới comments. Lội đọc để thèm nhỏ giãi ra nha mấy đứa.



Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Từ bỏ
Cảm nhận bất ngờ của khán giả mỗi khi xem Táo Quân VTV

Your email address will not be published. Required fields are marked *