Please log in or register to do it.

Cách đây mấy năm tôi đề xuất bỏ câu “dải đất hình chữ S” trong sách giáo khoa và các văn bản giấy tờ hành chính.

Vì bản đồ Việt Nam đúng ra là hình chữ .S:

Nay tôi lại mạnh dạn đề nghị Quốc Hội sửa hiến pháp để đổi quốc kỳ từ ⭐️ thành .⭐️: và quốc ca từ bài Tiến Quân Ca thành Tổ quốc gọi tên mình nha.

Cứ nghĩ đến cảnh một rừng người vẫy cờ đỏ sao vàng có biểu tượng Hoàng Sa – Trường Sa ngợp trời và câu hát “Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá” vang lên khi cả nước “đi bão“ là thấy thắng về mặt truyền thông rồi đó.

Chứ thấy một hai bài báo kiểu ném đá ao bèo kiểu này của mẹ Mai Thanh Hải là không ăn thua với cơn tự sướng lên đồng quá lố hiện nay của dân tộc hùng cường ta đâu.

Dennis Rodman vẫn là siêu sao bóng rổ của Mĩ, là bạn thân của anh Un. Và đương nhiên Triều Tiên vẫn cứ sẵn sàng dội bomb hạt nhân xuống đầu người dân Mĩ nhé.

Vui thôi đừng vui quá và bớt thủ dâm lại được rồi. Chỉ ai giữ từng tấc đất cho tổ quốc mới thực sự xứng đáng được gọi anh hùng.

(Chia sẻ của blogger Nguyễn Ngọc Long nhân đọc bài báo “Áp sát Huy Gơ cách 3 hải lý”, tiêu đề người biên tập tự đặt.)


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Bài dự thi Đời đẹp lắm cùng VNG
Cuộc sống thay đổi nhờ VNG

Your email address will not be published. Required fields are marked *