Please log in or register to do it.

Ba mình mất khi mình mới tốt nghiệp đại học. Mình hẫng hụt, ngơ ngác mất 2 năm mới trở lại bình thường được, mặc dù sinh thời mình luôn trục trặc với ba.

Ba mình ko phải là người thành đạt hay học rộng hiểu nhiều, nhưng chỉ khi mất đi mình mới biết người là chỗ dựa tinh thần cho mình và cả gia đình.

Mình được đi học, đi chơi, chém gió, và yêu đương là vì đã có ba gánh vác hết trách nhiệm người đàn ông trong nhà.

Các bạn có may mắn ba còn sống khoẻ mạnh hãy kính trọng, yêu thương ba… và bày tỏ chúng.

Tình yêu không chỉ là đốt lửa sưởi ấm quây quần bên nhau, tình yêu còn là đêm hôm đội mưa đi kiếm củi. Và tình cha là tình yêu như vậy đó.

Tôi học được bài học này vào ngày ba tôi mất.

– Chia sẻ của anh Phuong Nam trong mục comment –

>>> Đọc thêm các bài viết cùng chuyên mục TÌNH CẢM GIA ĐÌNH:

+ VU LAN & HỒI ỨC MẸ – http://bitly.com/15bqmnu

+ VẪN LUÔN CÓ CÁCH ĐỂ YÊU THƯƠNG – http://bitly.com/15bqyDc

+ AI LO CHO GIA ĐÌNH CỦA TÔI ĐÂY? – http://on.fb.me/11o7YVc

+ THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI – http://bitly.com/YgS2Qr

+ BẠN CÓ SẴN SÀNG ĐÁNH ĐỔI CẢ CÔNG DANH SỰ NGHIỆP ĐỂ NGHE MỘT CÂU TRÁCH MÓC? – http://on.fb.me/13SWoEB

+ AI CŨNG CHỈ CÓ MỘT MẸ CHA – http://on.fb.me/13SULGY

+ UH, TÔI RẤT ĐÀN BÀ – http://bitly.com/YgS4HS

+ TIỀN MUA ĐƯỢC NHÀ NHƯNG KHÔNG MUA ĐƯỢC GIA ĐÌNH – http://on.fb.me/YgScac

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – July 31, 2013 at 10:34PM)

Không chơi với người RO-THÁI
Giảm giả đặc biệt cho tất cả các mặt hàng.

Your email address will not be published. Required fields are marked *