Please log in or register to do it.

Tình hình là dù đã giữa đêm, đang mải mê đọc các ý kiến của những bạn Offline Start-Up Sài Gòn hôm chủ nhật vừa xong, nhưng vì bị choáng nặng khi đọc tâm thư của bạn Bách nên mình phải post ngay. Trời ạ, liệu mình có sắp bị đi tù không vậy mí bạn ơi?

“Buổi offline này quá tuyệt cả về nội dung và cách tổ chức. KẾT THÚC BUỔI OFFLINE, MÌNH VÀ CÁC BẠN KHÁC ĐỀU CẢM GIÁC VỪA BỊ SHOCK ĐIỆN VÀO ĐẦU, được khai sáng tất tần tật về các bước cần thiết để xây dựng startup thành công. Và 1 điều lạ là tất cả các học viên không chỉ hiểu rõ nội dung mà còn đều cảm giác rất hưng phấn. Đây là điều mà rất ít các khoá học hiện nay có thể làm được.

Vâng, Long đã không bán sản phẩm mà Long đã bán giá trị và cảm xúc cho học viên.

Cảm ơn Long rất nhiều vì đã chia sẻ hết mình.
Một sự nuối tiếc nhẹ : Ước gì gặp được Long trước khi khởi nghiệp.

Gia Bách”.

Vâng. Vầng. KẾT THÚC BUỔI OFFLINE, MÌNH VÀ CÁC BẠN KHÁC ĐỀU CẢM GIÁC VỪA BỊ SHOCK ĐIỆN VÀO ĐẦU. Là dư làoooooooo :-(((((((((((

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – July 18, 2013 at 01:45AM)

[knip] Start-Up Việt đừng trùm váy lên đầu và đeo kính ở mông!
Ngô Thanh Vân "đáng thương" trong khủng hoảng truyền thông Tronie của 365 tách nhóm

Your email address will not be published. Required fields are marked *