Please log in or register to do it.

Hôm qua tâm sự với một đứa em, mình có nói “hạnh phúc của anh không phụ thuộc vào việc kiếm tiền”.

Em bảo rằng bây giờ “việc ấy” với anh quá dễ nên anh nói vậy. Còn nếu anh có nhiều việc phải lo toan mà chỉ có thể giải quyết bằng tiền, thì chắc chắn anh thấy khác.

Mình thì vẫn nghĩ, hạnh phúc là định nghĩa riêng của mỗi con người.

Nói tiền không quan trọng thì không phải, nhưng nói nó chi phối tới mức tạo ra cả nỗi khổ niềm đau thì không đúng.

Tiền có thể mua được niềm vui, nhưng nhất định không mang được về hạnh phúc.

Em ạ,

Như lúc ngồi trên máy bay ngắm Sài Gòn rực rỡ ánh đèn trong đêm qua ô cửa sổ, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí anh là câu hỏi còn bao lâu nữa anh mới được về nhà?

Để làm gì em có biết không?

Là để khuya lắc khuya lơ anh vẫn nhìn thấy cánh cửa phòng quen thuộc, cảm nhận được nhịp thở bình yên của bà trong giấc ngủ phía sau.

Là để mỗi buổi sớm mai khi trời còn nhá nhem chưa rõ mặt người, anh thấy thấp thoáng dáng nhỏ bé của bà ngồi cặm cụi đan đan lát lát.

Quan trọng hơn, cần phải bỏ thêm bao nhiêu nữa để “mua” được hình ảnh thân thương ấy đến suốt sau này và mãi mãi?

Là để sau khi chạy vài vòng thể dục, anh lại được thả bộ vào trong chợ, tự tay lựa những quả na nho nhỏ mềm mềm cho bà ăn sau bữa trưa, bữa tối mỗi ngày.

Vì đã từ rất lâu rồi, anh nhận ra rằng lúc nhìn bà ăn hết dù chỉ nửa trái na do chính tay anh chọn thì anh thấy tràn đầy hạnh phúc.

Nếu nhất định phải quy ra tiền, thì nửa trái na được “báo giá” bao nhiêu? Quan trọng hơn, cần phải bỏ thêm bao nhiêu nữa để “mua” được hình ảnh thân thương ấy đến suốt sau này và mãi mãi?

Em ạ,

Việc kiếm tiền thì đúng là quan trọng, nhưng học cách trân quý những điều mà tiền không thể nào mua được cũng quan trọng không kém! Chỉ cần thay đổi định nghĩa, thu bé lại vừa bằng một khoảnh khắc được sống trọn vẹn bên ông bà cha mẹ người thân, thì lúc nào chúng ta cũng thấy mình là người hạnh phúc…

… mà không nhất thiết phải lo lắng đến việc kiếm tiền.

Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/ymm9ft

> ĐỌC THÊM:

Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa? – https://goo.gl/gNG0NQ

Ngọn đèn trước gió – https://goo.gl/H4dllc

Hãy cám ơn những tháng ngày rét buốt – https://goo.gl/Y386eT

Nguyễn Ngọc Long - Truyền thông Trăng Đen - Lớp học ZeroC một ngày
Ai là Quốc Vương trong lòng khách hàng của tôi, của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *