Please log in or register to do it.

Mình ghét nhất đi ngồi đồng ở quán cafe. Nhưng bữa nay phải lết xác ra cafe vì mạng đã bị cắt. Điện thoại thì vẫn có 3G, tính dùng internet banking của Techcombank để đóng tiền nhưng tìm mút mùa không thấy cái hoá đơn để truy mã khách hàng. Gọi lên tổng đài VNPT thì 100 năm không có ai bốc máy, toàn được nghe nhạc cổ điển không lời.

Công nghệ rất cao nhưng đời vẫn cứ lao đao, tối nay ghé Hà Tôn Quyền ăn há cảo, cho cuốc sống bớt chao đảo trong một thế giới ảo :-))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 14, 2013 at 09:01AM)

Ôi, Thủ tục hành chính
Dấu hiệu nhận biết pê-đê với lại ô môi

Your email address will not be published. Required fields are marked *