Please log in or register to do it.

Vô tiệm thuốc tây thấy bác kia đi xe hơi vác theo cả cục tiền to uỳnh, mua hết mười mấy triệu tiền thuốc. Mình hỏi thăm “uống dữ anh, khỏi ăn cơm luôn heng?”, bác ý rầu rầu nói uống liên tục mấy tháng rồi, ớn quá!

Thiệt tình, bạn nào đang đi làm điên cuồng bất kể ngày đêm nên coi lại hỷ. Cuộc đời mình ngắn lắm, nên kiếm tiền khôn ngoan một chút. Thay vì làm được 20 triệu, kiếm việc nào 15 triệu thôi cũng được. Làm ít lại, sống nhiều hơn. Ăn uống kham khổ chút, tập thể dục thể thao, khỏi mất tiền mua thuốc.

Theo logic rất tự nhiên là thu nhập ít xuống xíu mà không mất tiền chữa bệnh thuốc thang thì thực thu cao hơn tiền nhiều mà mua thuốc hết. Ai cũng biết điều đó mà chẳng mấy ai “dũng cảm” làm được nhỉ. Huhu.

P/s: hôm qua hỏi thăm các bạn bệnh viện để dắt người nhà mình đi khám thôi chứ mình khoẻ re. May quá. Chiều đi tập gym lại thôi, sợ bệnh tật lắm!!!

Nguyễn Ngọc Long

Quan điểm của mình về báo chí
Cuồng Nguyễn Ngọc Tư quá rồi, phải làm sao bây giờ???

Your email address will not be published. Required fields are marked *