Please log in or register to do it.

Mới ngày đầu năm 2018 đã xem được một bộ phim hay xuất sắc. Hay tới nỗi đắn đo mãi mà không thể viết được review, vì có viết ra bao nhiêu cũng là không đủ.

Kịch bản xuất sắc, diễn viên xuất sắc, âm nhạc xuất sắc, cảm xúc đong đầy trọn vẹn. Một bộ phim dung dị mà đằm thắm nghĩa tình, có khả năng làm lay động đến từng tế bào trong cơ thể.

Các nhân vật xuất hiện trong phim là điển hình của những mẫu người trong cuộc sống hiện đại. Họ có địa vị xã hội khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, giàu nghèo khác nhau. Chỉ có điểm chung duy nhất, là sâu thẳm trong tim họ chằng chịt những vết cứa ngày đêm rỉ máu.

Những nỗi đau âm ỉ, dù cố giấu cố quên, dù cố tỏ ra dửng dưng thì nó vẫn hằn sâu vào từng phút từng trong đời sống.

Đó là một người vợ bị bạo hành
Một đứa con trai bị bỏ rơi
Một người mẹ đầy quyền lực nhưng không thể làm gì khi chứng kiến con mình “sống như đã chết” sau tai nạn
Một người phụ nữ vùi quên tuổi thanh xuân và từ bỏ đam mê vì biến cố
Một người đàn bà làm mẹ đơn thân chấp nhận làm công việc “không cao đẹp” để lo cho con cái

Tất cả những mảnh đời tưởng như rất không liên quan ấy, bỗng va đập vào nhau, rồi dính chặt lại với nhau. Nhờ một cậu bé ngây ngô… vì mắc chứng tự kỷ cấp độ 2.

Ở trong thế giới riêng chỉ có trò chơi điện tử và âm nhạc, trái tim của cậu chưa một phút giây vẩn đục. Và trái tim thuần khiết ấy đã cất lên tiếng nói như một thiên sứ mang đến dòng nước mát lành, xoa dịu nỗi đau và ôm ấp vỗ về những phận người lạc lối.

Đánh giá của cô giáo:

+ Kịch bản: 10/10
+ Diễn xuất: 10/10
+ Hình ảnh: 10/10
+ Âm nhạc: 10/10
+ Đáng tiền: 10/10


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Quay video clip "tố" bức xúc và đăng lên MXH: Có xâm phạm đời tư không?
Sử dụng hình ảnh phụ nữ trong quảng cáo: Sexy thì dễ làm, nhưng…

Your email address will not be published. Required fields are marked *