Please log in or register to do it.

Có một bạn làm marketing cho công ty du lịch, khách sạn và bất động sản định mở một chuỗi nhà hàng ăn uống có mời mình qua trao đổi về truyền thông. Mình qua chém gió khí thế trong 2 tiếng, khi về được “bồi dưỡng” 2000$ làm mình bất ngờ há hốc cả miệng tròn xoe như củ ấu.

Mà tất cả những nội dung đó mình vẫn chém mỗi ngày trên facebook. Chỉ khác là lần này chém trực tiếp vào kế hoạch của mấy bạn kia thôi. Mình thầm nghĩ, ngày ngày chém mỏi tay trên facebook tốn cả mấy tiếng đồng hồ mà chẳng được đồng nào, đôi khi còn bị mấy bạn nguy hiểm vô ném đá và chửi bới, thế mà chém bên kia lại ra tiền nên định thôi không lên facebook chém phờ-ri nữa.

Trước khi về, mình mới hỏi bạn kia “Ủa mà sao em biết anh?”, bạn kia nói “sếp em đọc facebook của anh mỗi ngày và thấy anh hay viết về truyền thông, sếp em thích nên kêu em mời anh qua”.

Thôi xong. Thế là lại phải chém tiếp trên facebook nữa rồi. Facebook lợi hại phết. he he.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Khoẻ để học tập và bảo vệ tổ quốc
Èo, sáng ló mặt ra đường lạnh run

Your email address will not be published. Required fields are marked *