Please log in or register to do it.

Hic hic, vừa thò mặt xuống tới bến xe Cầu Rào – Hải Phòng thì ông Tuan Anh mang xe ra đón.

Mở cửa xe ra thì té xỉu tại chỗ khi thấy cả nhóm “Ấy đi” và các bạn khác ở TDK5 xuất hiện.

Các bạn í bắt xe từ Hà Nội xuống Hải Phòng tiễn mình ra sân bay. Thế là bị bắt cóc phi thẳng ra Đồ Sơn ăn chơi nhẩy múa.

Đang trên xe quay lại Hải Phòng ăn hải sản trước khi bay về Sài Gòn.

Thế này chắc hạnh phúc nhất thế giới rồi, không phải hạnh phúc nhất Việt Nam nữa đâu. Hu hu hu hu :-(((((((

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 27, 2013 at 05:03PM)

Đất và người
Làm sao để quản lý thời gian?

Your email address will not be published. Required fields are marked *