Please log in or register to do it.

Tối nay bác về lại Hải Phòng, mang theo bao nhiêu là quà của bố mẹ mình và bà nội gửi, cứ than vãn lỉnh kỉnh, lách cách rồi nhấm nhẳng.

Thế mà thằng cháu mang về cho 3 album hình thì cứ gọi là sướng điên liên. Tíu ta tíu tít ngồi coi, bình luận, rồi háo hức mang về Hải Phòng cho nhiều người coi nữa. Bác luôn miệng “cái này là nhất đấy, thích quá”.

Nói chung, không quá khó để làm người khác… sướng nếu chịu khó quan sát. Tổng “thiệt hại” cho vụ quà cáp này chỉ có 2 tiếng lựa, chỉnh hình + 15 phút kêu in + 5 phút nhận hình + 190.000đ tiền in hình.

Nguyên lý để chọn quà vô cùng đơn giản: người trẻ sống bằng tương lai, còn người già sống bằng quá khứ. Áp dụng thử đi nào các bạn.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 10, 2013 at 04:38PM)

Chạm đích, không phải là chạm đích, mà chính là ... chạm đích
Gala Nhạc Việt - Con đường tình yêu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. minh giong Long cho nay do…khong tang qua vo co duoc…qua tang la dem toi niem vui ma…Chuc ca nha Long luon khoe nhe.