Please log in or register to do it.

Các bạn ơi, facebook rần rần thông tin bông hậu chưa đủ hay sao mà cứ vô chất vấn và bắt mình post tin về cái cuộc thi này nữa? Mình nói thật là mình không có một gờ ram khoái cảm nào với các cuộc thi sắc đẹp nữa đâu, tại vì mình đã quá ngộp thở với các cuộc ngã giá, trao đổi mua bán danh hiệu, các con số, các cuộc tuyển chọn gà cho đại gia rồi á. Dù rằng, không phải mọi danh hiệu đều là như thế!

Còn cô này cô kia bị loại vì có chồng là đúng rồi, sao báo chí cứ thắc mắc loạn lên. Nếu mai mốt mình tổ chức thi sắc đẹp, mình sẽ ra quy chế rõ ràng: cô nào mất trinh đề nghị ở nhà, không có thi thố gì nữa cả, không quan tâm có chồng hay chưa có chồng, đăng ký kết hôn rồi hay chưa. Tại vì, nếu đã mất trinh mà giấu diếm đi thi rồi có danh hiệu này kia nọ ấy thì ai móc tiền ra đưa mình đền cho các đại gia? WHOOOOOOOOOOOOOOO???

P/s: mình không nói gì liên quan đến cuộc thi hoa hậu vừa diễn ra đâu nhé. Nói cuộc thi mình tổ chức thôi à. Hic hic. Hu hu.

Nguyễn Ngọc Long Velo

Ai cho mày cái quyền chê con tao xấu?
Chở nhau đi ăn đêm

Your email address will not be published. Required fields are marked *