Please log in or register to do it.

Chào các bạn, hôm nay dưa về, mình mới có đồi lời giải thích cho mọi người hiểu rõ nội tình. 

Hôm trước, bạn Nguyễn Minh Đức – Phụ trách mua bán dưa giúp mình đặt cọc 30 triệu cho một mối đánh hàng, thế nhưng đêm trước dưa về, bạn Đức đã chầu trực cùng các tình nguyện viên mãi đến gần 12h đêm mà không lấy được hàng.

Dưa về
Dưa về

 

Lý do bên kia đưa ra: người ta phân phối cho người quen trước! Bạn Đức đề nghị với mình phương án đi tìm người thân quen để xin được lấy dưa. Mình tất nhiên là không chịu. Vì mình ghét cơ chế xin cho.

Đi làm giấy tờ phải xin cho, vi phạm luật giao thông phải xin cho, giờ đi làm từ thiện cũng lại phải xin cho thì khổ quá!!!

Mình nêu quan điểm: Đức cứ xếp hàng, tới lượt mà không được nhận dưa thì lấy lại cọc và tìm cách khác. Sau đó bạn Đức ghép hàng với nhóm khác, và đến hôm nay mới có dưa.

Vậy giờ đã có hàng, mình xin phép bắt đầu chiểu theo danh sách chuyển tiền trước để giao dưa trước, sau đó mới tới những người chỉ đặt hàng không mà chưa có chuyển tiền. Lỡ hẹn thì cũng lỡ rồi, tha thiết mong các bạn thông cảm bỏ qua dùm nhé.

Cảm ơn mọi người rất nhiều và một lần nữa, xin được tôn vinh bạn Đức vì những cống hiến quên mình.

(VTC.vn) Kêu gọi mua dưa hấu giúp dân vùng lũ: Người trong cuộc nói gì?
Nguyên tắc không phá giá

Your email address will not be published. Required fields are marked *