Please log in or register to do it.

Hôm lâu rồi, mình ngồi tiếp chuyện với một bạn du học sinh ở Mĩ về. Bạn đó nói rất vất vả trên con đường tìm việc vì 2 lý do:

1. Phải tìm được việc “xứng đáng”, vì bạn đã đi du học về, và lại là du học tại Mĩ.

2. Phải kén chọn công việc, phải nhìn trước ngó sau vì lỡ mà làm không tốt là mất uy tín.

Hôm mới đây, mình ngồi tiếp chuyện với một bạn du học sinh khác ở Mĩ về và nghe bạn đó tâm sự thì cũng có 2 điều lăn tăn y boong như vậy.

Hôm qua, mình ngồi tiếp chuyện với một bạn du học sinh khác nữa ở Mĩ về và cũng lại vẫn được nghe cùng một nỗi niềm lo lắng y chang như 2 bạn trước.

Tưởng ở Mĩ nó dạy cái gì hay ho chớ dạy mấy trò đu dây điện đó tui nghĩ đâu cần đi du học chi, Việt Nam dạy tốt hơn gấp trăm lần! Với lại, nói thiệt một điều nè, nghe xong thì bỏ đi đừng để bụng mà cũng đừng có buồn tui nhen: các bạn đã có uy tín con mẹ gì đâu mà sợ mất???

"Mày không phải người Việt Nam"
Quà Tết của bé Việt Anh

Your email address will not be published. Required fields are marked *