Please log in or register to do it.


Lần đầu tiên được giảm giá phòng khi bác chủ khách sạn nhận “đồng hương” mình thấy mắc cười.

Lần thứ hai được giữ phòng không tính tiền thêm ngày phụ trội khi về quê mình thấy vui vui.

Lần thứ ba là sáng nay. Vừa ngủ dậy thấy bác ấy cười cười nói cái gì đó và khúc sau bảo là “không giống lắm”. Ra tới cửa, em lễ tân đưa cho coi cái bì thư được tận dụng “ký họa” chân dung của mình và nói “bác í thức từ 5 giờ sáng lọ mọ ngồi vẽ đấy anh ạ” thì mình thấy bất ngờ và xúc động.

Đồng hương nghĩa là như vậy ạ?

“Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị chân thật tự đáy lòng…”

P/s: trả lời một số bạn ở dưới hỏi khách sạn ở đâu? Địa chỉ là số 12 Hàng Mành nhé.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – Fri, 29 Mar 2013 at 01:53 PM)

Học ăn học nói, học gói học mở, làm từ thiện càng phải học!
"TÂM LÝ HỌC" ứng dụng trong truyền thông xã hội

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Tui đầu tiên không để ý tới bạn lắm, nhưng sau phát hiện ra bạn là đồng hương HP, nên tui thiện cảm ghê gớm. Tui tự hào trai đất Cảng, người Hải Phòng giỏi. Like like