Please log in or register to do it.

Vật vã từ sáng đến giờ đã dọn dẹp, đóng thùng và chở xong một xe tải đồ từ Quận 5 về Bình Chánh, nhẹ hết cả người. Từ giờ đi đâu về đâu cũng chỉ cần một balo quần áo giày dép là xong.

Nhớ lại mấy lần trước, mỗi lần dọn nhà là tha lôi TV, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, microwave, bàn ghế, bát dĩa cốc chén, tủ kệ, dao thớt, chăn ra gối nệm, quấn áo, giày dép… là muốn xỉu ngay tại chỗ.

Tại sao bao năm qua mình có thể lam lũ như vậy nhỉ? Tha lôi đồ đạc từ Ấp Bắc đến Nguyễn Thái Bình, về Nguyễn Trãi, rồi qua Nguyễn Biểu. Cơn ác mộng chấm dứt từ đây, đời lại dễ thương và dìu dịu u003C3

Nguyễn Ngọc Long

Đoàn phim
Suy nghĩ về ảnh nude mẹ con Dương Yến Ngọc.

Your email address will not be published. Required fields are marked *