Please log in or register to do it.

Nghe Bằng Kiều hát “Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu” hay và cảm xúc quá. Chắc vì cùng tâm trạng.

Nhưng nếu 2 người thực sự yêu nhau thì sẽ tìm thấy nhau thôi, tất cả những lỗi lầm chia xa nếu có cũng chỉ là khoảng lặng cần thiết để họ hiểu rằng đâu là tình yêu đích thực của đời mình.

Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời giờ đã xa ngàn khơi… Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ, vậy bây giờ lại tiếp tục lầm lỡ nữa hay sao? Không, nhất định là không nên như thế.

Cầu chúc cho những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau.

Nếu bạn yêu một ai đó vì họ là người mang lại nụ cười cho bạn thì đừng bao giờ để họ thấy bạn phải buồn, phải khổ. Vì nụ cười của bạn là cả thế giới với người ta, là niềm hạnh phúc vô biên không gì so sánh được.

Mọi thứ trên đời đều có quy tắc và công thức ngoại trừ tình cảm. Cho nên có những người sẵn sàng yêu bạn bất chấp việc gì xảy ra chăng nữa. Chỉ vì một lý do duy nhất, trong tim họ không còn chỗ cho bất cứ một hình bóng nào khác nữa.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – Sat, 09 Mar 2013 at 09:38 AM)

Hãy làm sao để người ta tự phát mong muốn làm công việc mà chúng ta kỳ vọng
Những người khốn khổ

Your email address will not be published. Required fields are marked *