Please log in or register to do it.

ĐÀM VĨNH HƯNG – ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC

Tháng 11/2011, trong đêm thi thứ 5 của Cặp Đôi Hoàn Hảo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây sốc “toàn tập” cho toàn thể khán giả có mặt tại nhà thi đấu Nguyễn Du, cũng như hàng triệu khán giả truyền hình khi xuất hiện dưới hình dạng một quý bà. Mr Đàm mặc váy ren ngắn, đeo vòng cổ, đi giày cao gót, đánh mắt xanh và tô môi đỏ chót đầy gợi cảm.

Màn trình diễn của Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư trở thành tâm điểm của báo chí và giới truyền thông suốt cả một thời gian dài. Vì đó là lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng giả gái.

Dư luận khen chê là điều không tránh khỏi. Có bài báo nhìn nhận việc này dưới con mắt của một trò chơi giải trí, nhưng cũng có báo cho rằng đây là một trò lố lăng kệch cỡm, thậm chí có bào còn phong tặng cho anh 2 từ “phản cảm”. Còn với cá nhân tôi, đó là một màn biểu diễn “làm sửng sốt”.

Tại vì tôi biết, với một ca sĩ luôn dùng mọi cách để xây dựng hình tượng sang trọng, quý phái như ông hoàng nhạc Việt thì hành động hóa thân thành một người phụ nữ là quyết định hết sức khó khăn. Và đó là sự hy sinh. Hy sinh về danh tiếng, hình ảnh và cả về vật chất.

Trong “cơn bão” thông tin khen chê, “vùi dập” ùn ùn trên mặt báo, tôi điện thoại cho Mr Đàm và nói “em gọi cho anh không phải để hỏi han hay phỏng vấn, bởi vì chúng ta đang là đối thủ trong một cuộc chơi (vì khi ấy tôi đang cố vấn hình ảnh cho Quách Ngọc Ngoan), em gọi cho anh chỉ để nói rằng em rất ngưỡng mộ những gì anh đã làm trong đêm thi vừa rồi”.

“Mọi người có thể không biết nhưng em thì biết, biết rất rõ rằng việc anh giả gái có thể gây ra nhiều ảnh hưởng nặng nề đến quá trình đi hát của anh. Bởi vì trước đây, khi Quang Hà thực hiện một màn giả gái khi quay clip ở nước ngoài đã bị báo chí phê phán và ảnh hưởng đến việc nhận sô; phỏng vấn xin visa đi nước ngoài biểu diễn cũng gặp khó khăn. Khán giả hải ngoại nhiều người không nắm rõ sự tình chỉ tiếp nhận thông tin qua báo chí cũng ác cảm với Quang Hà và nhiều fans quay lưng lại.

Em nhìn hình ảnh một Đàm Vĩnh Hưng đội tóc giả, đánh môi son, đi giày cao gót trên sân khấu không đơn thuần là sự mua vui giải trí, mà đó là cái tâm cống hiến hết mình của người nghệ sĩ cho nghệ thuật và cho khán giả. Cá nhân em ủng hộ và ngưỡng mộ sự hy sinh đó của anh”.

Im lặng một lúc lâu, Đàm Vĩnh Hưng nói cảm ơn tôi. Và sau đó, Đàm Vĩnh Hưng tâm sự khá lâu, về nhiều chi tiết, nhiều vấn đề mà cá nhân anh đang gặp phải. Rồi Đàm Vĩnh Hưng chốt lại, hoặc không tham gia thì từ chối lúc đầu, còn đã tham gia, thì anh sẽ cháy hết mình trong cuộc thi này. Bất chấp mọi người có đánh giá bản thân anh thế nào chăng nữa.

Và mới đây thôi, trong đêm trình diễn và trao giải Làn Sóng Xanh kỷ niệm hành trình 15 năm một chặng đường, Đàm Vĩnh Hưng lại tiếp tục thể hiện bản lĩnh và sự tự tin của mình khi quyết định vẫn đến trình diễn dù không được lên nhận giải do vi phạm quy chế, bị lãnh án phạt từ Sở vì hành động “khóa môi nhà sư” phản cảm.

Trong chương trình biểu diễn của Làn Sóng Xanh đêm hôm ấy, Đàm Vĩnh Hưng khiến tôi thêm một lần bị “sốc” khi tiếp tục giả gái theo phong cách của ca sĩ đàn chị Thanh Lam.

Bởi lẽ, chẳng cần nhắc lại thì ai cũng rõ mối quan hệ của Mr Đàm và Thanh Lam đã trở nên cực kỳ tệ hại sau vài màn đấu khẩu trên báo chí. Thậm chí Thanh Lam từng rời khỏi ghế, bỏ vào hậu trường trong một chương trình truyền hình khi Mr Đàm chuẩn bị biểu diễn và chỉ trở lại sau khi anh hát xong. Trái lại, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã có không ít lời chỉ trích “thần tượng” của mình trên báo.

Vậy nên, hành động giả gái và nhái theo thần tượng của Mr Đàm thể hiện rất rõ rằng anh không hề nhỏ nhen, không hề “nhấm nhẳng đàn bà” như đánh giá của dư luận bấy lâu nay. Có thể sau đêm trao giải Làn Sóng Xanh, mối quan hệ của cặp đôi này cũng không vì thế mà trở nên tốt đẹp, nhưng trong phạm vi trách nhiệm của người nghệ sĩ với một chương trình ca nhạc lớn, Đàm Vĩnh Hưng đã biết dẹp bỏ cái tôi của mình để vì mục đích chung, vì khán giả và vì nghệ thuật. Như bấy lâu nay anh vẫn thế.

Vậy thì có gì phải lạ khi đến cuối chương trình, Đàm Vĩnh Hưng lại một lần nữa tái khẳng định “bản lĩnh đàn ông” của mình khi đứng chung sân khấu với ca sĩ một thời thân thiết Phương Thanh. Trong giây phút đứng rất gần nhau như vậy, hòa giọng đối đáp qua từng lời ca câu hát như vậy, cả Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng đều đang bước một chân lên bục cao nhân cách và bản lĩnh, để xứng đáng được mọi người ngưỡng mộ như một nghệ sỹ lớn không phải ở chiêu trò. Dù rằng cả hai còn có đôi chút ngượng ngùng không tránh khỏi.

Không biết mọi người có suy nghĩ và cảm nhận thế nào, còn riêng với cá nhân tôi, khoảnh khắc hai người bạn cũ đó đứng sát cạnh nhau có thể coi là hình ảnh đẹp nhất trong showbiz Việt khép lại một năm đầy thị phi và đủ thứ chuyện lố lăng (kể cả những chuyện liên quan đến chính Phương Thanh và Mr Đàm).

Trong công tác xử lý khủng hoảng truyền thông, góc nhìn sự việc là vô cùng quan trọng. Nếu bạn nhìn khủng hoảng như một mối nguy thì bạn sẽ ra sức để “dập tắt khủng hoảng” bằng mọi cách. Còn nếu nhìn nó như một cơ hội vàng để nhân sự chú ý của truyền thông và dư luận để đưa ra những thông điệp mạnh mẽ thì hiệu quả vô cùng to lớn.

Như trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng là thực tế điển hình. Nếu không có những lùm xùm về mối quan hệ của anh với ca sĩ đàn chị Thanh Lam. Nếu không có những rạn nứt tình cảm tưởng như không bao giờ hàn gắn được với người bạn thân thiết Phương Thanh, thì có khi việc giả gái trong đêm trao giải Làn Sóng Xanh của Đàm Vĩnh Hưng lại trở thành một trò lố bị nhận nhiều chê trách; còn việc song ca với Phương Thanh chỉ như một câu chuyện nhạt nhẽo, chẳng ai thấy đáng phải quan tâm.

Tôi không cho rằng có một sự tư vấn cho những việc làm như vậy của Mr Đàm. Mà nó chỉ đơn thuần thể hiện đúng bản chất con người của anh thôi. Dám làm dám chịu. Sẵn sàng đạp lên dư luận để thể hiện cái tôi của bản thân, nhưng cũng sẵn sàng “cúi xuống” để làm tốt công việc cho tập thể; biết hy sinh cho nghệ thuật, cho khán giả, cho những người yêu quý và dành thời gian đến xem, đến nghe anh hát.

Bản lĩnh đàn ông không nằm ở ngoại hình, không ở những cánh tay cơ bắp hay đường xăm vằn vện. Bản lĩnh đàn ông không thể hiện qua việc lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu, mà thể hiện qua cách nghĩ, cách làm, qua khí phách và qua cả những hành động biết cúi đầu đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. Dù đã có rất nhiều lần viết bài phê phán hành xử và quan điểm sống của Đàm Vĩnh Hưng, thì sau đêm trao giải Làn Sóng Xanh 2012, tôi vẫn cứ phải công nhận rằng đây là một ca sĩ có khí phách của một người đàn ông đích thực. Tôi nể Đàm Vĩnh Hưng vì việc đấy.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 22, 2012 at 05:44PM)

Nghe Tùng Dương hát Ru Ta Ngậm Ngùi
Ăn trưa với ông Ngoại

Your email address will not be published. Required fields are marked *