Please log in or register to do it.

Nên nhớ, cứ 100 người trên mạng xã hội thì sẽ có 3 người tạo content, 7 người tham gia tương tác với các contents đó và 90 người còn lại ngồi hóng để xem cãi lộn.

Nếu muốn tạo nghị luận truyền thông, phải buôn thuốc cãi nhau.

Một trong các toa thuốc cãi nhau hiệu quả nhất chính là đưa ra các vấn đề kiểu con gà quả trứng. Tức là ai thích nghĩ gì cũng được, ai thích nói sao cũng được. Đây là một ví dụ điển hình http://on.fb.me/1c8cr2M.

Trong ví dụ này, mục tiêu truyền thông của mình là gắn câu nói “Chơi với người giàu sẽ giàu, chơi với người nghèo sẽ nghèo” vào một liên tưởng sai trái. Thông qua đó sẽ làm cho nhiều người phải giật mình ngồi lại, suy nghĩ một cách thấu đáo về cái triết lý tào lao này.

Công chúng mục tiêu của các bạn gồm 3 thành phần:

1. Luôn tin tuyệt đối vào triết lý vớ vẩn này vì đã bị mụ mị đầu óc

2. Nửa tin nửa ngờ vì vẫn còn đang tỉnh táo

3. Hoàn toàn không tin

4. Không quan tâm

Như vậy, vật phẩm truyền thông cần đưa ra thông điệp tấn công trực diện vào nhóm số 1 để x% trong đó sẽ chuyển qua nhóm số 2, y% còn lại sẽ phát sinh tranh cãi với nhóm số 3 và có những yếu tố để thu hút sự quan tâm của nhóm số 4.

Khi vạch trần sự thật “Chơi với người giàu sẽ giàu lên, chơi với người nghèo sẽ nghèo đi là một câu tởm lợm”, mình chủ ý tạo ra nghị luận truyền thông trong nhóm số 1, 2 và số 3. Các câu vui vui còn lại nhằm lôi kéo sự quan tâm của nhóm số 4 để họ “tham dự cuộc chơi” và giúp phát tán thông điệp chính ra ngoài.

Mỗi người một quan điểm, một góc nhìn và cách nghĩ, vui là chính và “take it easy” nha các bạn trẻ. Bài viết về tư duy người giàu người nghèo mình đã viết đâu, cứ bình tĩnh chờ đợi tiếp.

Dưới đây là một số ý câu nói dối “tởm lợm” mọi thời đại do các bạn đóng góp trong mục comment:

+ Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai

+ Nếu đẹp trai là có tội, tôi xứng đáng bị xử tử hình

+ Nhất định không tăng giá xăng thời điểm này

+ Nguyễn Ngọc Long Blackmoon đẹp trai chuẩn men

+ Tiền không quan trọng

+ Em là cháu chú Nhanh

+ Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau

+ Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi

+ Nhìn em ăn anh cũng thấy no rồi

+ Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản kể trên

+ Không yêu nhau nữa thì chúng mình làm bạn nhé

+ Anh không thể sống thiếu em

+ Đồ Sơn không có mại dâm

+ Yêu thật lòng là cho đi chứ không cần nhận lại

+ Không đau đâu, tin anh đi

+ Em bị mất trinh khi tập đi xe đạp

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – July 26, 2013 at 04:09PM)

Không khóc ở Hà Nội vì đã được giải ngu. Ai cũng có thể là thầy ta.
Danh sách các câu nói tởm lợm nhất mọi thời đại

Your email address will not be published. Required fields are marked *