Please log in or register to do it.

Cách đây 4 năm, có một ca sĩ hẹn tui cafe bên đường Trần Não, Quận 2 nhờ tư vấn. Gặp bạn này cái tui thấy cảm tình liền tại rất gần gũi và hoà đồng theo kiểu tự nhiên chứ không thảo mai.

Hôm ấy đang chạy xe thì trời mưa lớn. Tui chui vô quán ướt như chuột lột, rét run luôn. Bạn ca sĩ này tới kêu phục vụ ở quán mang khăn cho tui lau rồi cho mượn máy sấy các kiểu. Lại kêu trà gừng cho tui uống. Nói chung là có tí xúc động đậy.

Bạn ấy trình bày có ca sĩ đàn anh khá nổi tiếng “cầm nhầm” ca khúc độc quyền đang rất HOT. Bạn ấy đang thu chưa kịp tung album thì bác kia đã lấy mang lên diễn trực tiếp Giai Điệu Tình Yêu.

Tui nắm câu chuyện xong mới khuyên nên làm vầy lầm vầy, kiện cáo thế này, báo chí thế này, tung album thế này… Bạn í nghe xong cứ suýt xoa là hay quá, chuẩn quá. Mỗi tội nói thôi chịu không làm theo được vì ngại dụng chạm và thấy… kì kì! Tui mới bảo, trời ơi ca sĩ gì kì cục dzị, ca sĩ mà ngại va chạm, ngại mất lòng, ngại scandal sao làm ca sĩ?

Bạn í trả lời tại đang làm kinh doanh nên ngại thị phi showbiz. Tui hỏi kinh doanh gì, bạn ấy nói đang bán… kim cương! Nói chung gia đình có công ty kim cương bự lắm. Bạn í làm giám đốc mà mê hát quá bỏ hoài không được.

Rồi tui hỏi bạn có pede không mà quan tâm tui dữ vậy, bạn í nói có bồ rồi, móc cả điện thoại ra khoe hình búa xua ra chừng yêu đương say đắm lắm. Bạn í dặn xem xong rồi bỏ, đừng mang đi nói lại vì không muốn ồn ào.

Tui bảo bạn này đẹp trai, dễ thương, hát cũng hay, lại nhiều bài HIT. Thế mà cứ lận đận long đong không bứt phá lên được là do cái tội làm ca sĩ mà lại sợ thị phi, sợ mang điều tiếng. Bạn ấy chỉ cười cười. Tui chốt lại thôi cưới vợ sanh con đi, rồi nghỉ hát ở nhà hai vợ chồng mang kim cương ra chơi tạt loong còn dzui, chứ suy nghĩ vầy làm ca sĩ 10 năm nữa cũng không lên nổi!

Mà tình yêu ca hát lớn quá nên bạn í vẫn cố đi lên bằng thực lực. Kết quả 4 năm rồi tên tuổi vẫn làng nhàng và chiều hướng xuống dần đều. Thi thoảng gặp lại tui hỏi thăm đã cưới vợ về nhà chơi thẩy kim cương chưa bạn í chỉ cười cười.

Bữa nay nhận được thiệp hồng, tên nhân vật nữ vẫn không thay đổi. Cái kết đẹp cho một tình yêu khó kiếm suốt 4 năm trong showbiz. Vậy là lời nói năm xưa của tui đã thành sự thật. Chúc mừng Triệu Hoàng, tui ngưỡng mộ bạn dù trong showbiz bạn không phải là một ca sĩ thành công.

Kim cương sẽ được thảy lung tung khắp nơi vào ngày 12/12/2012 tại thành phố Biên Hoà \u003C3

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 10, 2012 at 04:36PM)

Thúy Nga - Thương Hiệu của sự Sum Họp Gia Đình
Tung tăng buổi sáng

Your email address will not be published. Required fields are marked *