Please log in or register to do it.

Cô giáo: 11 mình ghé Ngon Garden ăn trưa nha chị.

Chị: Oke em, 2pm chị bay nên ăn sớm lúc 11am em nhé.


(10.40′) Chị: Em ơi, chị đổi được vé sang 4pm rồi nên 12h mình ăn cũng được em khỏi phải qua sớm nữa.

Cô: Em đến rồi! Em ngồi chờ chị cứ từ từ qua nhé.

(Nhưng vợ chồng chị vẫn có mặt lúc 10.55am, sớm hơn giờ hẹn 5 phút)

Cô: Sao chị qua lẹ vậy?

Chị: Chị gọi báo đổi giờ nhưng thấy em qua rồi nên chị kêu xe ghé luôn. Xíu về khách sạn sau, mắc công em chờ.


Anh: Em thích đi Taiwan nhỉ?

Cô: Đúng rồi anh. Em thích vì Taiwan vừa hiện đại, vừa cổ kính, văn minh, sạch sẽ, đồ ăn ngon.

Anh: Trước anh học ở Taiwan đấy. Có học bổng học 10 giờ một tuần, anh học 18 giờ. Thế là có bao nhiêu tiền anh ngồi tính tiền nhà từng đây, tiền ăn từng đây, tiền đi lại từng đây xong là dồn hết tiền đi học.


Giờ anh là phóng viên theo dõi mảng du lịch, kinh tế của Tuổi Trẻ, chị là Giám đốc truyền thông của Google. Em thì biết tại sao anh chị thành công và hạnh phúc.

Em ghi lại để tự răn mình, cũng để các bạn học viên “bận rộn và nhiều lý do” của em cùng suy ngẫm.


Nguồn: Blogger Nguyễn Ngọc Long

Để #truyền_thông nhẹ như hơi thở - Phần 1: con búp bê "mờ ám" của VietnamAirlines
Mùa cải đầu đông...

Your email address will not be published. Required fields are marked *