Please log in or register to do it.

ẤU THƠ TRONG TÔI LÀ…

Ra siêu thị mua pin, tiện tay xách luôn hộp kem đánh răng “đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ”.

2 sản phẩm của Việt Nam, vỉ 4 viên pin Con Ó giá 5.400đ, hộp kem Dạ Lan giá 10.000đ được tặng kèm bàn chải đánh răng dành cho người lớn.

Mua một lần 2 món vẫn chưa bằng tô phở bình dân rẻ nhất thị trường.

Mình chọn mua 2 sản phẩm thương hiệu Việt này chẳng phải vì yêu nước, cũng chẳng phải vì cho rằng một cái hoá đơn 16.000đ của mình giúp họ tăng doanh số mà chỉ bởi sợ rằng vài năm nữa, những hình ảnh này sẽ vĩnh viễn chỉ còn là kỷ niệm.

Mình có đang bi quan quá hay không?

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – October 03, 2013 at 10:22PM)

Thực sự Lắng Nghe để làm truyền thông tốt
Truyền thông thà chịu đói, đừng chơi kiểu bá dơ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Pin Con Ó và kem Dạ Lan, đúng là sắp mất tích mãi mãi rồi :(