Please log in or register to do it.

Báo cáo bà Đỗ Hương là em đã hoàn thành nhiệm vụ mang quà bà biếu về cho bà nội nhé.

Chiều nay mấy bà cháu mình đi coi phim rồi đi Quận 6 mua len nên không có nhu cầu mần việc hôm nay. Ai réo công việc là bị oánh ráng chịu.

Đang ngồi chơi cái bà hỏi Hà Nội có đang rét không con? Mình bảo có, rất là rét lại có mưa gió sụt sùi. Bà bảo tưởng không rét chiều nay 2 bà con mình ra Hà Nội chơi đi! Thiệt shock óc chứ :-)))))))

Ở nhà mình được cái ai cũng nghĩ mình là siêu nhân. Rất đáng yêu!

Lần trước mẹ mình bị kẹt ở Nội Bài vì CMND hết hạn cũng gọi cho mình nói oang oang trong điện thoại với dì 3: ” … cho nó nói chuyện với Mèo Mun đi. Cứ lằng nhà lằng nhằng mệt quá”. Xì xa xì xồ cái “alo, Mèo Mun hả? Con giải quyết cái thằng này đi, nó không cho mẹ với dì Hoà ra máy bay này. Nó nói chứng minh hết hạn lằng nhằng suốt từ nãy đến giờ”.

Quay qua bên kia tiếp ” … eh, eh, này. Mày nói chuyện với con cô đi. Nghe điện thoại đi”.

Trời thần ơi khi đấy là mình xém đái ra quần rồi. Biết nói gì đâu trời?!! Kiểu bị bấn loạn, kiểu suy nghĩ rẹt rẹt coi có quen ai làm bên an ninh không để chuẩn bị gọi phone nhờ vả (vì an ninh ở sân bay không liên quan đến các bạn hàng không).

May quá đúng lúc ấy nghe bên kia nói vọng qua “thôi được rồi, cô không cần phải làm căng lên”.

“Căng cái gì, mày cứ nghe điện thoại của con tao đi. Nói chuyện với nó đi, mấy đứa mày cứ thích lằng nhằng nãy giờ”.

“Được rồi 2 cô đi đi, cháu nhắc lần sau cô làm giấy tờ cẩn thận”.

“Mèo Mun hả, nó cho mẹ với dì Hoà đi rồi. THÔI ĐƯỢC RỒI BỎ ĐI NHÉ. Mẹ cúp máy nhé”.

Xỉu tập 2!

Một hồi xuống sân bay về tới nhà mình nói mẹ gan quá, con còn sợ tụi an ninh gần chết đây. Mẹ bảo ủa vậy hả, tưởng nó không cho mẹ đi thì gọi con để con nói cho nó sợ!!!!!! Aaaaaaaaaaaaaa , huhuhuhu :-((((

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 14, 2012 at 01:02PM)

Đêm nhạc Chuyện Đoá Quỳnh Hương
Tuyển dụng Giúp

Your email address will not be published. Required fields are marked *