Please log in or register to do it.

Mình vừa nhắn tin và sau đó gọi điện để sorry một bạn GĐ chương trình bên Cát Tiên Sa về đề nghị “không viết” và “hỗ trợ”.

Ngay từ trong họp báo, mình đã nhận được tin nhắn “đừng quá tay” khi mình cầm mic hỏi Ban tổ chức. Tối về lại tiếp tục nhận được tin nhắn nhắc nhở lần nữa.

Nếu đó là tin nhắn từ người khác chắc mình không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng vì đó là bạn, một người bạn tốt của mình và đã có lúc giúp đỡ mình nên làm mình vô cùng khó xử.

Mình đã suy nghĩ 5 tiếng đồng hồ trước khi xin bạn thông cảm. Mỗi người có một công việc và cuộc sống khác nhau. Mình hoàn toàn có thể “hỗ trợ” bạn bằng cách đưa những yếu tố tích cực, có ích, những hình ảnh đẹp đẽ của chương trình đến với người đọc. Nhưng mình không thể “hỗ trợ” bằng cách im lặng, hay nói rằng nó tốt khi thực tế nó đang quá tệ…

Nguyên tắc sống của mình khiến mình không thể nào làm như vậy được. Mình xin lỗi bạn!

Nguyễn Ngọc Long

Họp báo The Voice "vui" hơn họp chợ
Sinh nhật cho vui

Your email address will not be published. Required fields are marked *