Please log in or register to do it.

Sau rất nhiều thời gian và nỗ lực, mình mới nhận thức được một điều rằng mình rất độc tài và gia trưởng.

Gấp đôi thời gian và nỗ lực như thế, với rất nhiều cố gắng thay đổi mình mới chấp nhận được một sự thật rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, và tốt hơn hết là mình nên vui vẻ chấp nhận sự thật đó và tìm cách “sống chung với lũ” – tức là những tính xấu của mình.

Gấp n lần thời gian và nỗ lực như thế, mình đã làm được một việc mà mình tưởng chừng không thể làm được: đó là bình tĩnh chấp nhận việc bị hiểu lầm và tìm cách giải thích cho người ta hiểu đúng. Thực ra đến bây giờ thì mình vẫn không biết người đó đã hiểu đúng về mình hay chưa nhưng ít nhất mình cảm thấy thoải mái và cảm thấy mạnh mẽ hơn khi chính mình đã chiến thắng được bản thân.

“Chắp tay lại là hay, nhưng mở tay ra lại còn hay hơn”.

Có những triết lý tưởng chừng đơn giản nhưng thực hiện được thì lại không đơn giản một chút xíu nào. But I’ ll try my best!

LiShaoran Huynh Meg Nguyen

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Bikini on the fly của Vietjetair bị tuýt còi
Ghi chép vụn - August 07, 2012 at 03:06PM

Your email address will not be published. Required fields are marked *