Please log in or register to do it.

Cát Tuyền, một trong những người giải phẫu chuyển đổi giới tính đầu tiên tại Việt Nam đã trải lòng với tôi về cuộc đời và sự nghiệp của chị.

“Đi ra cửa hàng, thấy hình ảnh người ta được dán trên kệ đĩa, album người ta được bầy trịnh trọng, chị tủi thân lắm. Nếu bắt chị bỏ ra 10 triệu, 100 triệu chị có thể gáng làm, gáng dành dụm tiền bạc, nhưng sao một cái tem – chuyện nhỏ như trở bàn tay – mà sao chị xin không được? Tại sao không cấp tem cho chị? Chỉ vì chị là Pede à? Mà nếu Pede, bóng gió đi hát thì sao, họ là thú vật chứ không phải là người à?

Chị là một con người sinh ra không được hòan hảo, phải mất công sức, tiền bạc để chỉnh hình, chỉnh đốn, tìm lại giới tính cho mình. Bây giờ chị tìm được phần nào cái sự hòan hảo lẽ ra phải có đấy rồi, chị được công chúng đón nhận, phải đáng thương đáng tội chứ?

Bây giờ chị 30 rồi, chị chỉ còn sống chưa đầy 10 năm nữa là chị chết. Tại vì không có một con giải phẫu nào sống thọ quá 40, 45 tuổi hết. Đứa nào cũng giữa chừng, lưng chừng bốn mươi, bốn mấy là lăn đùng ra chết, tại vì đụng tới cái hệ này là đụng tới dây thần kinh. Những người chuyển đổi giới tính như chị phải đánh đổi tuổi thọ từ 20 năm trở lên mới được làm con gái. Tại sao lại dồn chị vào bước đường cùng, sao chà đạp lên công sức của chị?

Có những cặp song sinh dính liền nhau, cả xã hội, cả đất nước hè nhau vào tiếp tay, ủng hộ để cổ vũ cho họ đựoc sống, được phẫu thuật tách rời ra cho dù biết họ chỉ được sống thọ thêm có vài năm nữa. Vậy tại sao chị cũng hy sinh mấy chục năm được sống trên cõi đời này để tìm lại giới tính thật của mình thì không ai tiếp tay cho chị? Sao còn đẩy chị đến cái chết nhanh hơn? Tại sao lại như thế?”

Hai cơn bão
Mộ gió

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. bây giờ mà xã hội VN và tổ chức nhà nước còn phân biệt về giới tính thứ 3 thì bó tay, chị này nói chuẩn không cần chỉnh. Cần phải có cái nhìn đúng đắn để giải quyết cho người ta. Ai cũng là con người mà ;).

    • có ông bộ trưởng nào trong bài phỏng vấn bảo: đám cưới đồng tính, ko kì thị cũng ko cổ súy mà ngay sau đó tự chặt chém câu trc của mình = việc kêu đồng tính là bệnh và nếu gia đình có con là đồng tính thì phải đi chữa O_O

  2. bây giờ mà xã hội VN và tổ chức nhà nước còn phân biệt về giới tính thứ 3 thì bó tay, chị này nói chuẩn không cần chỉnh. Cần phải có cái nhìn đúng đắn để giải quyết cho người ta. Ai cũng là con người mà ;).

    • có ông bộ trưởng nào trong bài phỏng vấn bảo: đám cưới đồng tính, ko kì thị cũng ko cổ súy mà ngay sau đó tự chặt chém câu trc của mình = việc kêu đồng tính là bệnh và nếu gia đình có con là đồng tính thì phải đi chữa O_O

  3. bây giờ mà xã hội VN và tổ chức nhà nước còn phân biệt về giới tính thứ 3 thì bó tay, chị này nói chuẩn không cần chỉnh. Cần phải có cái nhìn đúng đắn để giải quyết cho người ta. Ai cũng là con người mà ;).

    • có ông bộ trưởng nào trong bài phỏng vấn bảo: đám cưới đồng tính, ko kì thị cũng ko cổ súy mà ngay sau đó tự chặt chém câu trc của mình = việc kêu đồng tính là bệnh và nếu gia đình có con là đồng tính thì phải đi chữa O_O

  4. bây giờ mà xã hội VN và tổ chức nhà nước còn phân biệt về giới tính thứ 3 thì bó tay, chị này nói chuẩn không cần chỉnh. Cần phải có cái nhìn đúng đắn để giải quyết cho người ta. Ai cũng là con người mà ;).

    • có ông bộ trưởng nào trong bài phỏng vấn bảo: đám cưới đồng tính, ko kì thị cũng ko cổ súy mà ngay sau đó tự chặt chém câu trc của mình = việc kêu đồng tính là bệnh và nếu gia đình có con là đồng tính thì phải đi chữa O_O

  5. nghe sao đau lòng quá, XH hiện đại có quá nhiều diễn đàn về TG 3, vậy mà sao đối xử như vậy?

  6. nghe sao đau lòng quá, XH hiện đại có quá nhiều diễn đàn về TG 3, vậy mà sao đối xử như vậy?

  7. nghe sao đau lòng quá, XH hiện đại có quá nhiều diễn đàn về TG 3, vậy mà sao đối xử như vậy?

  8. nghe sao đau lòng quá, XH hiện đại có quá nhiều diễn đàn về TG 3, vậy mà sao đối xử như vậy?