Please log in or register to do it.

 Trên đường phố Hà Nội những ngày tháng 10 Âm lịch đã lác đác trông thấy bóng dáng của những chị phụ nữ đạp xe đi bán lá mùi dạo. Bất giác chợt giật mình: Lại một cái Tết nữa sắp về!…

la-mui-gia-tam-tet

Có rất nhiều thứ mùi gợi nhớ về Tết. Với người này, đó là mùi khen khét của xác pháo, với người khác mùi Tết là mùi của khói hương trầm thoang thoảng, có người lại cảm nhận mùi Tết là hương hoa đào, hoa mai… Có rất nhiều thứ mùi gợi nhớ về không khí ngày Tết, có thứ mùi Tết vẫn hiện hữu quanh ta, có thứ mùi Tết chỉ còn là trong quá khứ của mỗi người. Còn với tôi, mùi Tết chính là hương thơm của nồi nước lá mùi bà nấu chiều cuối năm.  Tắm lá mùi chiều 30 là nghi lễ thuộc về văn hoá tinh thần. Theo quan niệm xưa, mùi hương của lá mùi sẽ xoá đi tất cả những bụi bặm, những lo toan mệt mỏi của năm cũ để đón một năm mới tốt lành hơn. Giờ đây, phong tục tắm lá mùi chiều 30 đã bị mai một đi ít nhiều, phần vì những lo toan bộn bề của cuộc sống khiến người ta không còn thời gian để bắc bếp đun một nồi lá mùi, phần vì các loại mỹ phẩm trên thị trường rất phong phú về chủng loại. Việc lựa chọn một loại sữa tắm, một loại dầu gội sẽ giản tiện đi rất nhiều thời gian.

Tôi nhớ như in hồi còn bé ở quê, mỗi lần Tết về lũ trẻ quê chúng tôi lại háo hức chờ đón: háo hức vì sắp được bà, được mẹ mua cho những bộ quần áo mới mà chỉ đến sáng mùng 1 ngủ dậy mới được mặc, háo hức rủ nhau đi nhặt những xác pháo “xịt”, háo hức chờ được tiền mừng tuổi của ông bà cha mẹ và người thân… Sáng 30 đi chợ, bà tôi không quên mua một nắm lá mùi già về tắm cho cháu. Bà bắc bếp rồi dặn đặt nồi lá mùi rồi dặn tôi ngồi trông, thấy hết củi thì cho thêm vào. Thỉnh thoảng tôi làm tắt bếp, khói cay xè mắt lại chạy ra giếng gọi bà vào thổi lửa hộ. Những lúc đó bà đang bận chuẩn bị đồ Tết lại lấy tay “nhí” đầu tôi “Cha bố mi, coi cái bếp cho bà mà cũng để tắt”. Chờ nồi nước sôi là bà tranh thủ pha nước rồi tắm cho 2 anh em tôi. Tôi hay tranh phần tắm trước vì sợ thiếu nước, vì sợ tắm sau sẽ không được thơm bằng anh. Ôi! cái thứ nước tắm sao mà lạ, mà thơm dễ chịu đến vậy…  Sáng nay dắt xe đi làm bất chợt trông thấy người bán mùi rong. Sao thấy nhớ quê, nhớ bà da diết. Đã bao cái Tết đi qua… Giờ bà đã già yếu lắm rồi, giờ bà không còn đi lại được nữa, giờ bà không thể nấu cho cháu nồi nước lá mùi chiều 30 Tết… Giờ cháu cũng đã lớn, đã xa bà bao nhiêu năm rồi. Cháu cũng không còn nhớ từ năm nào thôi không còn tắm nước lá mùi bà nấu nữa?…

Những lớn khôn, những lo toan bộn bề của cuộc sống khiến cháu đã quên đi nồi nước lá mùi chiều 30 Tết của bà. Bà ơi! Lại một cái Tết nữa sắp đến rồi. Những ngày này, cháu biết bà đang rất mong mỏi cháu về. Năm nay, 30 Tết cháu sẽ làm thay cái công việc mà bà đã làm cho cháu suốt những năm ấu thơ. Cháu xin được một chiều 30 Tết đun nồi nước lá mùi tắm cho bà…

(Nguồn: Tamtay.vn

Bài tham khảo – Không tha gia dự thi)

Sống lại Tết xưa: Cuối năm tắm lá mùi già
Ban giám khảo Cuộc thi TẾT Xưa chưa mất

Your email address will not be published. Required fields are marked *